08-25-2012, 09:39 AM
Ðề: NẢn quÁ!!!!! chim bị sổng
Chia buồn với bác!Mất rồi thì làm lại từ đầu.vài ngày đầu chán thì đi chơi cho thư giãn.em cũng mới xổng 1 em mà em kết nhất.2 hôm em đi chơi cho thoải mái thế là về lại có sức mà chăm tiếp.hihi.mất rồi thì thôi.chứ làm sao bây giờ hả bác?chịu khó gây em khác vậy.
Chia buồn với bác!Mất rồi thì làm lại từ đầu.vài ngày đầu chán thì đi chơi cho thư giãn.em cũng mới xổng 1 em mà em kết nhất.2 hôm em đi chơi cho thoải mái thế là về lại có sức mà chăm tiếp.hihi.mất rồi thì thôi.chứ làm sao bây giờ hả bác?chịu khó gây em khác vậy.

