02-15-2012, 04:33 PM
Ðề: Mi hót -- tắm -- rùi xòeee.....
Không có quay, ở cội mà quay thì người ta nghi ngờ lắm nên thôi ko quay làm gì. Sau cái lần cắn mỏ ngoài cội ấy thì từ bữa giờ cứ nuôi em nó bình thường thôi ah. Để hôm nào rảnh trời nắng làm 1 mẻ cám bồi bổ cho em nó hihi. Mà chưa thấy em mi kia của bác, cuối tuần nào nó có nhà alo qua xem em nó tí nhé.
Lukhach, post: 175824 Đã viết:bác máu wa đó, làm ơn nghe theo em chút hen, xin bác đừng mang con đó về đừng chọi nữa, ở nhà em nó đc cưng như trứng mỏng ấy, nếu mun chọi, bác cho em nó bổi bổ, tập luyện, đợi thời cơ đến làm 1 trận ra hồn lun, thế mà bác đã cho em no xung trận rùi.... hixx...hixx.... cũng may là hít đc em kia sau vài mỏ, gặp con cọp mà lỳ thêm vài phút thì em nó chỉ xùi bọt mép xin thua ngay, thiệt tình.....
bác có way lại trận đó ko, post lên cho ae thưởng thức nào.....
Không có quay, ở cội mà quay thì người ta nghi ngờ lắm nên thôi ko quay làm gì. Sau cái lần cắn mỏ ngoài cội ấy thì từ bữa giờ cứ nuôi em nó bình thường thôi ah. Để hôm nào rảnh trời nắng làm 1 mẻ cám bồi bổ cho em nó hihi. Mà chưa thấy em mi kia của bác, cuối tuần nào nó có nhà alo qua xem em nó tí nhé.
