05-03-2012, 09:38 AM
Ðề: Giao lưu hình ảnh các bé vẹt với nhau.
Hehe, chim đẹp chủ còn đẹp hơn. mà còn xì tin nữa chứ
)
Tình hình đến giờ bé cũng mới chỉ nhằn hạt hướng dương chơi thôi, chứ chưa bít ăn hix
Sáng hôm qua đi làm cho chuối, ổi 1 cóng. hướng dương 1 cóng. hix tối chạy về thấy kiến quá trời --> hoảng hồn
Clean hết, cầm khoan ra bắt khung lên tường treo lồng lên. bôi mỡ bò lên
Hy vọng tối nay về bình an vô sự
Hạt Hướng Dương hôm bữa có vài người chỉ, chạy ra Nguyễn Thị Nhỏ hỏi mua. giá giao động từ 50k/kg - 60k/kg, bạn ra đó hỏi xem
Hạt bí nhiêu mà " Lúc thanh toán méo mặt " nghe sợ quá zậy
(
Bạn để ít ít cho nó tập nhằn thôi. còn để thêm bắp, trái cây lung tung cho nó ăn.
giờ mình đút 1 ngày 1 cữ àh, cho nó tự ăn.
BiLa thì sao?
bichslan, post: 175034 Đã viết:Bé nhà Roit khi nào biết ăn hạt hú lên với tớ biết với nhé để còn phấn đấu theo.
Hiện tại bé nhà mình cũng vầy á. :-<, tốn kém ghê ý, hạt bí lại còn cực đắt nữa chứ.
Ra chợ hỏi. Hạt hướng dương bao nhiêu 1 cân chị? Chị bán hàng nhỏ nhẹ 70k.
Nhòm sang thấy có hạt bí sống, ngỡ giá như nhau, chốt: Cho em nửa cân bí nửa cân hướng dương.
Lúc thanh toán méo mặt ^^
Hehe, chim đẹp chủ còn đẹp hơn. mà còn xì tin nữa chứ
)Tình hình đến giờ bé cũng mới chỉ nhằn hạt hướng dương chơi thôi, chứ chưa bít ăn hix
Sáng hôm qua đi làm cho chuối, ổi 1 cóng. hướng dương 1 cóng. hix tối chạy về thấy kiến quá trời --> hoảng hồn
Clean hết, cầm khoan ra bắt khung lên tường treo lồng lên. bôi mỡ bò lên
Hy vọng tối nay về bình an vô sự
Hạt Hướng Dương hôm bữa có vài người chỉ, chạy ra Nguyễn Thị Nhỏ hỏi mua. giá giao động từ 50k/kg - 60k/kg, bạn ra đó hỏi xem
Hạt bí nhiêu mà " Lúc thanh toán méo mặt " nghe sợ quá zậy
(Bạn để ít ít cho nó tập nhằn thôi. còn để thêm bắp, trái cây lung tung cho nó ăn.
giờ mình đút 1 ngày 1 cữ àh, cho nó tự ăn.
BiLa thì sao?

