Bài viết: 2,046
Chủ đề: 74
Gia nhập: May 2015
Danh tiếng:
0
Vuhongcuong, post: 1073660, member: 123109 Đã viết:Bác này làm thơ cơ đấy. kinh thật cụ chưa biết đây là thánh thơ à hihi
Bài viết: 2,046
Chủ đề: 74
Gia nhập: May 2015
Danh tiếng:
0
Vuhongcuong, post: 1073660, member: 123109 Đã viết:Bác này làm thơ cơ đấy. kinh thật cụ chưa biết đây là thánh thơ à hihi
Bài viết: 1,006
Chủ đề: 32
Gia nhập: Aug 2015
Danh tiếng:
0
nêmô, post: 1073668, member: 122571 Đã viết:cụ chưa biết đây là thánh thơ à hihi Thế á. Tại các bác chưa đc đọc thơ em thôi đấy nhé....
Bài viết: 2,046
Chủ đề: 74
Gia nhập: May 2015
Danh tiếng:
0
cụ làm vài bài lên xem thực hư dư lào lào.hóng cụ đấy nhé
Bài viết: 1,006
Chủ đề: 32
Gia nhập: Aug 2015
Danh tiếng:
0
nêmô, post: 1073674, member: 122571 Đã viết:cụ làm vài bài lên xem thực hư dư lào lào.hóng cụ đấy nhé Ví dụ đây nhé:
"Hôm nay trời nắng
Mang chim ra tắm
Em ngồi em ngắm
Con Chim của em!!!"
:p
Bài viết: 3,410
Chủ đề: 97
Gia nhập: Aug 2012
Danh tiếng:
0
nêmô, post: 1073588, member: 122571 Đã viết:đã thế em hỏi luôn các cụ vấn đề này.em có con chào mào má trắng nhưng nay nhìn kỉ cái má có hai cọng lông đỏ nhú lên rồi nhưng chưa rớt cọng lông nào cả.học giọng chẳng ra gì cứ wed wet cả ngày mà chưa có sổ.chắc chẵng tương lai gì tính hết mùa này cho đi mồi k được thì về gây đẻ.mà em nhốt nó trong lồng 15nan ba vanh lọi như lồng ép mộc ấy 100k một lồng chỉ bố trí được một cầu chính thôi thêm cầu phụ thì chật chội mà đứng là chạm nóc liền.bửa nay em nó có cái tật ngủ bám vanh chứ k nằm cầu(hầu như em thấy con nào củng vậy chỉ ngủ cầu nhỏ phía trên chứ chẳng thấy con nào nằm cầu chính ở dưới để ngủ cả.các cụ có cao kiến gì để em nó ngủ cầu dưới k[/QUOC TE ]
*** Đã thấy em nó chuyện trò gì chưa - đã sàng cầu búng cánh chưa ?
mà nghe tả kêu wed wet vậy thì dễ mái lắm
còn ngủ cầu hay bám vanh là bản chất xấu của từng con - bọn bám vanh thì đuôi lúc nào cũng toe tét - nản
Bài viết: 3,410
Chủ đề: 97
Gia nhập: Aug 2012
Danh tiếng:
0
Vuhongcuong, post: 1073678, member: 123109 Đã viết:Ví dụ đây nhé:
"Hôm nay trời nắng
Mang chim ra tắm
Em ngồi em ngắm
Con Chim của em!!!"
:p
"Hôm nay trời nắng
Mang chim ra tắm
Em ngồi em ngắm
Con Chim của em!!!"
****
" Hôm nay trời rét
Chim đứng rụt đầu
Lông xù túm bông
Em nhìn thấy nản !!!"
Bài viết: 1,006
Chủ đề: 32
Gia nhập: Aug 2015
Danh tiếng:
0
duongrau01, post: 1073690, member: 36318 Đã viết:"Hôm nay trời nắng
Mang chim ra tắm
Em ngồi em ngắm
Con Chim của em!!!"
****
" Hôm nay trời rét
Chim đứng rụt đầu
Lông xù túm bông
Em nhìn thấy nản !!!" Câu cuối phải là :'lòng em buồn rầu" bác nhé. gieo vần như vậy mới đúng
Bài viết: 1,006
Chủ đề: 32
Gia nhập: Aug 2015
Danh tiếng:
0
duongrau01, post: 1073690, member: 36318 Đã viết:"Hôm nay trời nắng
Mang chim ra tắm
Em ngồi em ngắm
Con Chim của em!!!"
****
" Hôm nay trời rét
Chim đứng rụt đầu
Lông xù túm bông
Em nhìn thấy nản !!!" Câu cuối phải là :'lòng em buồn rầu" bác nhé. gieo vần như vậy mới đúng
Bài viết: 3,410
Chủ đề: 97
Gia nhập: Aug 2012
Danh tiếng:
0
Vuhongcuong, post: 1073694, member: 123109 Đã viết:Câu cuối phải là :'lòng em buồn rầu" bác nhé. gieo vần như vậy mới đúng Hi biết gì về thơ đâu - ngáo ngơ - lá cải ấy mà hi hi
Bài viết: 1,006
Chủ đề: 32
Gia nhập: Aug 2015
Danh tiếng:
0
duongrau01, post: 1073698, member: 36318 Đã viết:Hi biết gì về thơ đâu - ngáo ngơ - lá cải ấy mà hi hi Đây em chế lại ý tưởng của bác:
" Hôm nay trời rét
Chim không còn hét
Như ngày hôm qua
Lòng em xót xa..."
Bài viết: 2,046
Chủ đề: 74
Gia nhập: May 2015
Danh tiếng:
0
chuyện rồi cụ ạ chim trống nhé cụ nhưng cứ wed hoaiý e ở đây là chhim học hmgiọng kém đó
Bài viết: 42
Chủ đề: 5
Gia nhập: Jul 2015
Danh tiếng:
0
chích chòe than86, post: 1073551, member: 123293 Đã viết:bây giờ đầu tiên cụ lấy 1 đoạn dây thép cứng sau đó uốn thành hình nón bác uốn sao để vừa đủ cho con chim vẫn uống nước được sau đó chụp vào cóg nước cách này có thể áp dung cho cả chòe, mào..v.v.. cũng làm cho chim ko bám đứng lên cóng và ỉa vào cóng. Dùng ống giác cũng được nhưng lồng khướu để cái ống nhìn cứ sao ý. Còn nếu nó lười tắm lúc nào nắng bác lùa sang lồng tắm sau đó cho phơi nắng khoảng 20' cho nó khó chịu sau đó bác lấy bình tưới cây loại phun sương xịt cho em nó vài nhát cho lông lá nó ẩm tạo độ khó chịu nó sẽ đứng rỉa lông rồi bác đổ nước vào em cam đoan chỉ vài lần em nào lười tắm cũng phải nhảy xuống thôi. Chúc bác thành công. bác mô tả rõ hơn cái sợi thép hình nón em xem với nào. con than của em cứ ngủ chỗ cóng nước rồi ị vào đấy. sáng đi học sớm k kịp thay là phải uống nc bẩn.
Bài viết: 2,523
Chủ đề: 57
Gia nhập: Sep 2015
Danh tiếng:
0
leothuan, post: 1073734, member: 122973 Đã viết:bác mô tả rõ hơn cái sợi thép hình nón em xem với nào. con than của em cứ ngủ chỗ cóng nước rồi ị vào đấy. sáng đi học sớm k kịp thay là phải uống nc bẩn.  đợt này bận nên chưa rảnh để làm ví dụ cho anh em xem. Nhưng cụ cứ mường tượng ra khung của một cái nón khi chụp lên cóng nước nó sẽ thế nào.1,2 hôm nữa rảnh em sẽ làm cho cụ xem
Bài viết: 2,523
Chủ đề: 57
Gia nhập: Sep 2015
Danh tiếng:
0
duongrau01, post: 1073690, member: 36318 Đã viết:"Hôm nay trời nắng
Mang chim ra tắm
Em ngồi em ngắm
Con Chim của em!!!"
****
" Hôm nay trời rét
Chim đứng rụt đầu
Lông xù túm bông
Em nhìn thấy nản !!!" Hôm nay trời mưa
Em ngồi trước cửa
ngắm nhìn chim hót
Thấy sướng biết bao
Bài viết: 1,006
Chủ đề: 32
Gia nhập: Aug 2015
Danh tiếng:
0
chích chòe than86, post: 1073741, member: 123293 Đã viết:Hôm nay trời mưa
Em ngồi trước cửa
ngắm nhìn chim hót
Thấy sướng biết bao Trời đất, thơ với thẩn, chả ra làm sao cả
Bài viết: 2,523
Chủ đề: 57
Gia nhập: Sep 2015
Danh tiếng:
0
Vuhongcuong, post: 1073797, member: 123109 Đã viết:Trời đất, thơ với thẩn, chả ra làm sao cả thì có biết gì về thơ thẩn đâu adua theo các cụ bát nháo vài câu nhố nhăng cho vui hí hí.
Bài viết: 1,006
Chủ đề: 32
Gia nhập: Aug 2015
Danh tiếng:
0
chích chòe than86, post: 1073807, member: 123293 Đã viết:thì có biết gì về thơ thẩn đâu adua theo các cụ bát nháo vài câu nhố nhăng cho vui hí hí. Đây em sửa hộ bác:
"hôm nay trời mưa
em ngồi trước cửa
Nghe tiếng gió lùa
lẫn tiếng chim reo
thấy sướng biết bao..."
Bài viết: 259
Chủ đề: 58
Gia nhập: Sep 2012
Danh tiếng:
0
niềm đam mê mà cứ bị chọc ngang thế cung bực mình lắm, mình cung bị mất gần hết chim, vừa tiếc vùa bực
|