02-17-2014, 10:30 PM
Trước tết em có bắt 1 con chào mào quảng trị ra , chim ở trong đó chơi giàn ác rồi , ra đến hà nội gặp phải mấy hôm mưa rét , bây giờ nuôi dc 1 tháng rồi mà không thấy ra giọng , toàn gọi là nhiều
Thái độ cũng dang cánh dọa , phồng mồm miệng lí nhí , cúp cầu , lăng xăng đủ cả nhưng vẫn không ra giọng
em chăm bẵm cũng đầy đủ ạ
các bác cho em xin ý kiến a
Thái độ cũng dang cánh dọa , phồng mồm miệng lí nhí , cúp cầu , lăng xăng đủ cả nhưng vẫn không ra giọng
em chăm bẵm cũng đầy đủ ạ
các bác cho em xin ý kiến a


e đang nuôi 1 con gần 3 tháng mà chưa ra giọng, chỉ hót chuyện đây T_T cũng đang nản quá T_T,