Bài viết: 25
Chủ đề: 2
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Rất xin lỗi cả nhà vì em hôm nay mới viết bài sau chuyến đi HSP-Ngàm Đăng Vài được. Mặc dù hình ảnh có thể không còn nóng hôi hổi nhưng dư âm ấm áp nghĩa tình của bà con dân tộc, các bác các cô lãnh đạo huyện, cùng gia đình anh Tansuphi vẫn còn nguyên vẹn. Sau đây em xin tường thuật lại chuyến đi bằng tay và hình ảnh ạh.
Bắt đầu nhập đoàn tại tp ngã ba sông Việt Trì, sau khi nghỉ ăn sáng tại Tuyên Quang, trên đường có vào thăm nhà bác Tưởng Decoy.
Nhà bác đây, công nhận có cái sân rộng thật
Chim!!!!
Vì thời gian khá gấp rút nên cũng chỉ ngồi bắt tay bắt chân được một tý, nhâm nhi chén trà ly cafe
Sau bữa trưa, bọn em thẳng tiến lên HSP.
Bắt đầu vào cung đường 60km gian khổ rồi đây, đi đoạn này mất 3 tiếng đồng hồ.
Vì hôm trước gió mùa về nên hôm nay sương khói mịt mù, khác hẳn với nắng vàng lúa chín đợt em lên lần trước.
Mod Hoamirung dẫn đầu
![[Hình ảnh: IMG_4150-1.jpg]](http://chimcanhvn.com/forum/%5BIMG%5Dhttp://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_4150-1.jpg) ![[Hình ảnh: a%3E]](http://chimcanhvn.com/forum/%3Ca%20href=%22http://s574.beta.photobucket.com/user/hoamikhoen/library/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012%22%20target=%22_blank%22%3E%3Cimg%20src=%22http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_4150-1.jpg%22%20border=%220%22%20alt=%22Photobucket%22/%3E%3C/a%3E) ![[Hình ảnh: IMG_4150-1.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_4150-1.jpg)
mù mịt mù mịt
![[Hình ảnh: IMG_4155.jpg]](http://chimcanhvn.com/forum/%5BIMG%5Dhttp://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_4155.jpg)
Sau khoảng 1h đồng hồ lái xe cho đoạn đường dài 20km, đây rồi HSP!!!!! Nhưng thực ra để đến được thị trấn bọn em phải mất 2h nữa, tương đương 40km đường núi như thế này.
Bài viết: 1,003
Chủ đề: 50
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
Hay quá, cám ơn anh em đã ra tay phụ giúp. Tiếp đê anh em ơi.
Bài viết: 25
Chủ đề: 2
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
Khoảng 4h chiều, bọn em đã đến Ngàm Đăng Vài, nơi đây cách thị trấn HSP khoảng 10km, cũng là một đoạn đường thử thách tay lái với những khúc cua tay áo liên tục chỉ vừa một thân xe.
Vất vả nhưng thấy bà con đã đến đợi mình từ lúc nào trong gió lạnh, quả thật cả đoàn bọn em thấy có lỗi vì đến muộn quá.
Đây là sân của ủy ban xã, bọn em cùng với các lãnh đạo xã, bác Tân.....trao quà cho bà con tại đây.
Không để mất thêm thời gian vì trời đã ngả về chiều và lạnh hơn nhiều, bọn em vào việc luôn. Bà con xếp hàng rất nghiêm chỉnh và trật tự, không chen lấn xo đẩy. Đúng là dân miền xuôi chả cần học Nhật học Tây đâu ra, cứ nhìn bà con đây mà học tập.
trẻ con cũng theo cùng bố mẹ đến nhé
Ngây thơ và đáng yêu
Sau bài phát biểu của bác lãnh đạo huyện
Bọn em mời bà con lên nhận quà luôn, em cũng chưa phân biệt được hết nhưng hình như là có đủ bà con người Mông, Mèo.....
Bài viết: 468
Chủ đề: 27
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
đông vui quá nhỉ. nhưng tấm lòng vàng sẽ mãi ghi dấu ấn ở hoang su phì các bác ak hj
Bài viết: 129
Chủ đề: 3
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
Vậy là cung đường mùa đông đả hoàn thành vô cùng xuất sắc .... Em xin chân thành cảm kích sự nhiệt tình của các bác quá .... Em tin anh em chimcanh sẻ luôn ủng hộ và đồng hành hết mình với các sự kiện của các bác , lá lành đùm lá rách , lá rách đùm lá tả tơi . nhỏ ta làm việc nhỏ , lớn ta làm việc lớn các bác nhỉ ...
Hy vọng một ngày nào đó có dịp rảnh rồi mời các bác vào Vũng Tàu chơi em xin đón tiếp nhé ..... Anh Tân ( suphi ) , anh Hung ( abv ) , anh khanh_tùng , anh HMR và các anh ..... hạ sơn một chuyến miền biển nhỉ , đổi gió thêm phần giao lưu kết bạn ... Mong một ngày sớm nhất được gặp và giao lưu cùng các anh
Hẹn gặp lại các anh trong các chuyên mục sắp tới nhé
Thân mến : atcl2
Bài viết: 25
Chủ đề: 2
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Bài viết: 92
Chủ đề: 12
Gia nhập: Nov 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
Tốt quá rồi! Thế là bà con mùa đông này cũng bớt lạnh rồi. Chuýên đi thật ý nghĩa và đầy tình yêu thương. Hy vọng sẽ còn nhiều dịp như thế này.
Bài viết: 25
Chủ đề: 2
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
Đây là bữa tối của gia đình một cậu cán bộ Đoàn em gặp trong lúc chia chăn màn, Bí Thư hẳn hoi nhé.
Trời tối dần nên bà con cũng bắt đầu ra về rồi, bọn em thế là đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình, thể xác thì mệt nhưng tinh thần thì vui lắm. Ngắm ảnh trẻ con vui quá, Mộc Cafe cũng bắt em bắt em bắn cho vài kiểu, trông cũng ngon giai phết b-)
Em cũng tự sướng tý hihi, em cũng là thành viên Otofun giống bác Hoamirung
Bài viết: 129
Chủ đề: 3
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
Tay máy của các bác củng đáng ngưỡng mộ không kém (*)
Bài viết: 116
Chủ đề: 9
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
- Vì công việc đột xuất nên Viengia không thể cùng AE đi lên Hà Giang được , ngồi ở nhà mà thấy tủi thân quá . Nhìn những hình ảnh của buổi lễ tặng quà mà Viengia cũng cảm thấy mừng rơi nước mắt trước tấm lòng và sự nhiệt tình của AE .
- Chúc người dân nơi đây luôn mạnh khỏe , hạnh phúc !
- Chúc toàn thể AE & GĐ trong chuyến đi lên Hà Giang luôn bình an hạnh phúc !
Bài viết: 25
Chủ đề: 2
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
Tối hôm ấy, chúng em cũng xúc động không kém trước tình cảm của các lãnh đạo xã, huyện. Tửu lượng trên này thì cô giáo cũng cỡ 3lít/ bữa X_X nên chúng em được một bữa say ra trò, cứ tưởng phải ngủ tại ủy ban xã, không xuống núi nổi.
Phát biểu cảm ơn giữa cả 2 đoàn trước bữa ăn
Nâng cốc chúc mừng nhau nào.....
Thịnh soạn quá
Canh này, em quên mất gọi là canh gì rồi.
9h30 tối, bọn em mới được "tha" cho để về thị trấn HSP ngủ, thế mà xe vừa nổ máy đã có can rượu 20lít đặt lên nắp capô hix hix......cũng may là cuối cùng về đến nơi an toàn.
Một giấc ngủ sâu sau một ngày mệt mỏi nhưng nhiều niềm vui. Em đêm nằm còn mơ về chợ chim ngày mai hihihihihi.
....................................................................................................................
Bài viết: 1,003
Chủ đề: 50
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
anhtuantcl2, post: 542741 Đã viết:Tay máy của các bác củng đáng ngưỡng mộ không kém (*)
Nhờ mấy ông dân tộc chụp mới có ảnh đẹp vậy đấy chú Tuấn ạ.
@Hưng: Hình như còn nhiều ảnh đẹp lắm cơ mà. Anh cầm máy chú cũng phang được mấy tấm.
Bài viết: 516
Chủ đề: 40
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
tiếc.................................................................................................
Bài viết: 1,003
Chủ đề: 50
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
viengia1981, post: 542742 Đã viết:- Vì công việc đột xuất nên Viengia không thể cùng AE đi lên Hà Giang được , ngồi ở nhà mà thấy tủi thân quá . Nhìn những hình ảnh của buổi lễ tặng quà mà Viengia cũng cảm thấy mừng rơi nước mắt trước tấm lòng và sự nhiệt tình của AE .
- Chúc người dân nơi đây luôn mạnh khỏe , hạnh phúc !
- Chúc toàn thể AE trong chuyến đi lên Hà Giang luôn bình an hạnh phúc !
Đoàn đi mệt nhưng vui lắm chú ạ. Cơ hội vui như vậy ko nhiều. Tiếc là chú ko thu xếp được công việc.
Bài viết: 214
Chủ đề: 20
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
Ông Hưng này tường thuật hơm Quang Huy rồi,một nhiếp anh gia chuyên nghiệp, một BLV sắc sảo.
Mượn lời một bà mẹ người dao
cảm ơn các anh, nhờ các anh mà mẹ con em mùa đông này ấm lắm ấm lắm
Bài viết: 25
Chủ đề: 2
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
Chợ Hoàng Su Phì buổi sáng Chủ Nhật.
Rất đông vui và tấp nập là không khí chung, từ 5h30 sáng, đủ mọi loại sản vật của bà con đã tập hợp về đây, tuy nhiên điều em quan tâm nhất là chim thì phải đến tầm 9h mới thấy nhiều người xách đến.
Măng này
Rau củ quả thứ gì cũng có cả
Ấu tẩu, ớt, gừng...và cả thổ cẩm
Lợn cắp nách xuống phố
Đặc sản trên này là giá đậu tương nhé, ko phải đậu xanh
Bột tràm ( em cũng chả biết Tràm hay Chàm nữa) để nhuộm quần áo
Trên này toàn lợn xịn, mỡ rất dày, ko phải thể loại siêu nạc như dưới xuôi
Một phần không thể thiếu của các phiên chợ vùng cao : Rượu
Ở đây không dùng chum vại sành sứ mấy mà dùng cái này để đựng nhiều thứ
Tưởng đồng bào bây giờ cập nhật công nghệ nhanh quá!!!!! em xem thử thế nào, hóa ra cũng mấy ông Kinh bán ifone Tàu khựa, híc!
Chim đây.................
Ảnh chim em hơi ít vì mải chọn mái về cho em võ sĩ ở nhà, bác HMR tiếp sức đê.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Hoamirung, post: 542744 Đã viết:Nhờ mấy ông dân tộc chụp mới có ảnh đẹp vậy đấy chú Tuấn ạ.
@Hưng: Hình như còn nhiều ảnh đẹp lắm cơ mà. Anh cầm máy chú cũng phang được mấy tấm.
Cũng không nhiều đâu anh vì chụp toàn vội vàng chứ có được ngắm nghía kỹ đâu, để mai em xem lại xem. Giờ đi ngủ đã kekekekeke........
Bài viết: 1,003
Chủ đề: 50
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
Hưng hoami abv, post: 542748 Đã viết:Chợ Hoàng Su Phì buổi sáng Chủ Nhật.
Rất đông vui và tấp nập là không khí chung, từ 5h30 sáng, đủ mọi loại sản vật của bà con đã tập hợp về đây, tuy nhiên điều em quan tâm nhất là chim thì phải đến tầm 9h mới thấy nhiều người xách đến.
![[Hình ảnh: IMG_6200.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6200.jpg)
![[Hình ảnh: IMG_6201.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6201.jpg)
Măng này
![[Hình ảnh: IMG_6202.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6202.jpg)
![[Hình ảnh: IMG_6195.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6195.jpg)
Rau củ quả thứ gì cũng có cả
![[Hình ảnh: IMG_6185.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6185.jpg)
Ấu tẩu, ớt, gừng...và cả thổ cẩm
![[Hình ảnh: IMG_6194.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6194.jpg)
Lợn cắp nách xuống phố
![[Hình ảnh: IMG_6183.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6183.jpg)
Đặc sản trên này là giá đậu tương nhé, ko phải đậu xanh
![[Hình ảnh: IMG_6213.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6213.jpg)
Bột tràm ( em cũng chả biết Tràm hay Chàm nữa) để nhuộm quần áo
![[Hình ảnh: IMG_6203.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6203.jpg)
Trên này toàn lợn xịn, mỡ rất dày, ko phải thể loại siêu nạc như dưới xuôi
![[Hình ảnh: IMG_6207.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6207.jpg)
Một phần không thể thiếu của các phiên chợ vùng cao : Rượu
![[Hình ảnh: IMG_6221.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6221.jpg)
Ở đây không dùng chum vại sành sứ mấy mà dùng cái này để đựng nhiều thứ
![[Hình ảnh: IMG_6197.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6197.jpg)
Tưởng đồng bào bây giờ cập nhật công nghệ nhanh quá!!!!! em xem thử thế nào, hóa ra cũng mấy ông Kinh bán ifone Tàu khựa, híc!
![[Hình ảnh: IMG_6211.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6211.jpg)
Chim đây.................
![[Hình ảnh: IMG_6206.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6206.jpg)
![[Hình ảnh: IMG_6189.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6189.jpg)
![[Hình ảnh: IMG_6204.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6204.jpg)
![[Hình ảnh: IMG_6222.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6222.jpg)
Ảnh chim em hơi ít vì mải chọn mái về cho em võ sĩ ở nhà, bác HMR tiếp sức đê.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Cũng không nhiều đâu anh vì chụp toàn vội vàng chứ có được ngắm nghía kỹ đâu, để mai em xem lại xem. Giờ đi ngủ đã kekekekeke........
Ok, anh có ít ảnh chụp ở chợ bằng điện thoại lởm. Có gì mai anh post tiếp sức chú.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Khanh_Tung, post: 542747 Đã viết:Ông Hưng này tường thuật hơm Quang Huy rồi,một nhiếp anh gia chuyên nghiệp, một BLV sắc sảo.
Mượn lời một bà mẹ người dao
cảm ơn các anh, nhờ các anh mà mẹ con em mùa đông này ấm lắm ấm lắm
Cụ KT, cụ có ảnh nào thì up lên đi. Ko chụp bằng máy thì choạch bằng mồm cho nó rôm kekee
Bài viết: 214
Chủ đề: 20
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
Hoamirung, post: 542749 Đã viết:O
Cụ KT, cụ có ảnh nào thì up lên đi. Ko chụp bằng máy thì choạch bằng mồm cho nó rôm kekee kaka, nhìn các tấm hình đã nói lên tất cả rồi cụ ạ, tôi đang con bung biêng nhiều cảm xúc sau chuyến đi Ngàm Đang Vài quá nên tường thuật cũng không có đầu đuôi gì cả, hy vọng được anh em ủng hộ quan tâm, để bà còn nghèo vơi đi sự khó khăn
Bài viết: 38
Chủ đề: 0
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
chúc mừng BTC đã thực hiện thành công chương trình. Ngoài ra còn có ảnh đẹp chợ miền núi phục vụ ae nữa...thật sự cảm kích tấm lòng của BTC chương trình, mọi người sẽ luôn ghi nhớ tấm lòng của tất cả thành viên BTC. MÙA ĐÔNG ĐÃ ẤM HƠN VỚI NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG NÀY....
Bài viết: 334
Chủ đề: 61
Gia nhập: Oct 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Hoàng Su Phì - Ngàm Đăng Vài mùa đông 2012
Hưng hoami abv, post: 542748 Đã viết:Chợ Hoàng Su Phì buổi sáng Chủ Nhật.
![[Hình ảnh: IMG_6222.jpg]](http://i574.photobucket.com/albums/ss188/hoamikhoen/Hoangsuphi%2024-25%20Nov%202012/IMG_6222.jpg)
Ảnh chim em hơi ít vì mải chọn mái về cho em võ sĩ ở nhà, bác HMR tiếp sức đê.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Cũng không nhiều đâu anh vì chụp toàn vội vàng chứ có được ngắm nghía kỹ đâu, để mai em xem lại xem. Giờ đi ngủ đã kekekekeke........
cám ơn bác đã gửi tấm lòng của tụi em lên đấy... hy vọng bác và toàn thể mọi ng trong chuyến lữ hành này đc trả ơn bội hậu ...
nhg nói thiệt là mấy tấm kia em chỉ rảo 1 vòng, còn ngắm đi ngắm lại mấy lần tấm ảnh trên ah...hixx...hixxx....ước gì bác chụp kỹ hơn em nó cho em mãn nhãn nhỉ....hixx...hixx...
|