02-18-2011, 02:02 PM
Tình hình là bạn của bố em bẫy chim, rồi bẫy được bé yến phụng này. một bé yến phụng mái đã trưởng thành. Thậm chí cứ trưa trưa là em ấy hót líu lo suốt 1 buổi rất sung sức. vì chưa có điều kiện cặp đôi cho bé nên em cột tạm tấm gương vào lồng, lồng là lồng tròn treo ngoài ban công fòng em, gió thoáng mát nhưng lồng lâu lâu vẫn rung lắc, mà em thì chưa tìm được cách khác tốt hơn. không biết bé bị stress hay vì lồng, mà ban đầu là rụng lông tơ, em cứ ngỡ bé thay lông, chẳng dè tính tới nay đã 3 tuần hơn rồi, bé rụng cả thảy 7 cái lông cánh và 2 cái lông đuôi
( h đuôi ngắn ngủn rồi, liệu có phải tại sống 1 mình mà thành ra stress nặng vậy ko ạ?? đúng là có dấu hiệu của bệnh rụng lông từng phần nhưng thực ra bé vẫn rất linh hoạt, trưa là hót líu lo không ngừng, buồn buồn lại ra chỗ tấm gương đứng.. như tượng >"< lúc thì rúc rích vào tấm gương rồi lại líu lo. không thấy quậy fá hay bay loạn trong lồng như hồi đầu mới về nữa. em phải làm sao đây?
( h đuôi ngắn ngủn rồi, liệu có phải tại sống 1 mình mà thành ra stress nặng vậy ko ạ?? đúng là có dấu hiệu của bệnh rụng lông từng phần nhưng thực ra bé vẫn rất linh hoạt, trưa là hót líu lo không ngừng, buồn buồn lại ra chỗ tấm gương đứng.. như tượng >"< lúc thì rúc rích vào tấm gương rồi lại líu lo. không thấy quậy fá hay bay loạn trong lồng như hồi đầu mới về nữa. em phải làm sao đây?


.
hôm nay bố mình mua thêm về 1 em nữa. Dặn người bán là mình cần trống, nhưng em mới này hình như còn bé, mình nhìn mũi chưa rõ màu cho lắm. Em mái cũ của mình thì vẫn thường xuyên xù lông phồng tướng lên rồi đứng rỉa suốt, hy vọng là không có vấn đề gì ^^ rất cảm ơn các bạn đã tư vấn!