Bài viết: 124
Chủ đề: 1
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào cần giúp đỡ
hi.chắc do chim bạn sợ con hàng xóm đó.bác thử đem treo ở nhà người khác thử xem e nó có như vậy nửa hok?
Bài viết: 444
Chủ đề: 23
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào cần giúp đỡ
Đó là do cm nhà bạn chưa căng và còn dát, ở nhà nghe quen giọng của nhau rồi nên không sợ và hót. Nhưng khi bạn mang đi cho hót đấu với nhà khác thì em nó ko dám đâu. Vì thế ngoài việc không cho nhìn thấy nhau thì bạn còn phải treo nhiều chỗ khác nhau, thỉnh thoảng cho ốp lồng xem thái độ, thời gian ốp lồng tăng dần theo từng ngày, không nên ốp quá lâu trong những lần đầu sẽ làm loãng chim, chim nhìn thấy nhau sẽ không tỏ thái độ gì cả. Dần dần bạn xách chim đi sang nhà hàng xóm, lúc đầu nên để xa ra, chim nghe tiêng hót thôi, nó căng sẽ hót đáp lại, chưa căng và sợ thì nó không dám hót đâu, nhưng nó sẽ nghe ngóng xem thế nào. Dần dần vài lần nó sẽ quen và dạn hơn nó sẽ hót dáp lại, và rồi khi treo gần lồng em hàng xóm nó sẽ tỏ thái độ và hót đáp ngay, có khi còn bung cánh và ché nữa để tỏ thị uy với em kia. Bạn phải dần dần từng bước 1, không vội đc đâu, dần dần bạn cho em nó đi dợt ở giàn em nó sẽ trưởng thành về mọi mặt.
Vài lời góp ý. Thân !
Bài viết: 50
Chủ đề: 9
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào cần giúp đỡ
chim bạn giống chim mình ghê
ở nhà 2 con hót đối nhau từ sáng tới chiều luôn
nhưng khi mang đi nơi khác treo xa thì hót gớm treo gần thì ở yên lâu lâu rung cánh 1 phát
ghét ko chịu đc
Bài viết: 88
Chủ đề: 8
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào cần giúp đỡ
chim của lão hàng xóm là hàng khủng rồi bạn ơi X_X
Bài viết: 631
Chủ đề: 6
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chào mào cần giúp đỡ
chim còn yếu thì thế thôi , bác cứ nuôi cho đứng lồng được chút chút rồi hãy xách đi dợt ! Từ từ rồi nó mới chơi chứ chim mộc thì sao mà đấu đá được bác chủ