Bài viết: 274
Chủ đề: 29
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
chả là hôm nay cho thằng cu con đi khám bệnh về vừa về đến nhà tự nhiên thấy dàn chào mào nhà mình nổ ầm lên,mình chạy ra xem thì thấy một em chim ở ngoài đứng ở dây điện hót đấu với dàn chim nhà mình liền cho em mồi vào lồng ra nghênh chiến em nó xuống đá rất rữ nhưng ko chịu nhẩy cầu mà nhẩy bu vào lồng của mấy em đang nuôi để đánh và ăn chuối.mình lại treo thêm một em mồi nữa nhưng chỉ đứng đấu chứ rứt khoát ko nhẩy mà cứ chực đánh mấy em ở lồng nuôi thôi,minh đành cất hết các em lồng nuôi đi chỉ để lại hai chú mồi nhưng vẫn ko nhẩy khi mình đến gần chú ta cách 50cm thì chú ta cứ đứng yên hót ko thèm bay lên mình đoán là của bác nào bị sổng lên chạy vào cầm cái lồng ko ra cho ít chuối vào thì e nó bay cái vèo vào lồng luôn thế mới sướng chứ các bác ạ
Bài viết: 8,585
Chủ đề: 4,248
Gia nhập: Sep 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: một ngày tốt lành với lyden78
Chúc mứng bác nhé he he he he tự nhiên có con chim hay
Bài viết: 274
Chủ đề: 29
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: một ngày tốt lành với lyden78
thanhk các bác nhé chắc số hên lên tóm được em nó
Bài viết: 649
Chủ đề: 2
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: một ngày tốt lành với lyden78
chúc mừng bác có em khủng vào nhà! thèm quá!
Bài viết: 224
Chủ đề: 6
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: một ngày tốt lành với lyden78
Híc chim của em sổ lồng đó bác ơi, cho em xin lại với. Đầu tháng bác đã hên vậy rồi tin mừng đó bác ợ
Bài viết: 172
Chủ đề: 20
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: một ngày tốt lành với lyden78
Chúc mừng bác sáng sớm có lộc vào nhà!
Bài viết: 274
Chủ đề: 29
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: một ngày tốt lành với lyden78
thanhk các bác nhé hôm ysáng ra mở áo lồng là em nó choảng luôn thế mới sướng chứ nhưng chim chưa được căng cho lắm vì em nó còn thiếu ít lông đuôi và hôm nay lại rét đậm nữa lên ko căng được mấy
Bài viết: 254
Chủ đề: 32
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: một ngày tốt lành với lyden78
chết chim thế mà bác cũng bắt bác chưa nghe câu chim xa cá lặn hả?????????????????????
Hiền Cô Nương
Unregistered
Ðề: một ngày tốt lành với lyden78
lamvlam, post: 19498 Đã viết:thôi cho chú xin lại đê...con đó là của chú làm xổng đó....tả đặc điểm này: là chym CM,có chân,có mỏ,có mắt.....đúng ko
:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz
Hắn có cái mũ trên đầu, hai má có màu đỏ, và phần lông ở đít cũng đỏ luôn có phải không? Thôi thì tối nay mong em nó sẽ "về" trong giấc ngủ của anh LamVLam
Bài viết: 121
Chủ đề: 9
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: một ngày tốt lành với lyden78
Cánh đây mấy hôm cũng có hai con đến nhà mình, một con đuôi thì to nhưng đã cụt rồi nhảy vào đá với chim nhà, mình tóm được nhưng thấy tướng mạo xấu xí nên thả ra rồi hẹn ngày sau lông lá mọc đủ đến thì nhất quyết thu nhận là đệ tử.
Chim đó không khéo là chim phóng sinh ngày đầu tháng bác ạ! chứ chả phải ai sổ lồng đâu, bởi vì cữ thỉnh thoảng vào ngày đầu tháng là lại có CM đến, nhìn lông lá te tua, háu ăn lì lợm. chắc chắn chim phóng sinh...
chaomao_gialai
Unregistered
Ðề: một ngày tốt lành với lyden78
Bác này coi vậy mà bẩy chim sướng à nha, con này không phải hấu đá nữa mà là hấu ăn rùi, chúc mừng bác.
Bài viết: 614
Chủ đề: 16
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: một ngày tốt lành với lyden78
bác quả là người may mắn ,chuyên bắt được chim người khác sổng,còn em thì hay sổng chim để người khác nuôi hộ:-"
Bài viết: 573
Chủ đề: 0
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: một ngày tốt lành với lyden78
chà bác may mắn quá nhỉ chúc mừng bác