Bài viết: 28
Chủ đề: 7
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Hôm nay như mọi ngày e treo chim ra cây ổi bên hông nhà. Và đang ăn sáng trong nhà thì nge có tiếng ché(chẻ) của chào mào, và e phóng ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra, ôi rồi con chào mào 4 tháng lồng của e đang múa cánh và ché(chẻ) rất to với e chim rừng. Mừng ko thể tả nổi, 2 năm nuôi chào mào cuối cùng e cũng có dc 1 con biết ché(chẻ). Lúc trước e rất ghét con này vì nó rất nhát người, nhưng giờ phải cưng mới dc. Hihii...
Bài viết: 2,257
Chủ đề: 51
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Vui quá các bác ơi!!
chúc mừng bác nhé. có cái lồng bẫy ở đấy thì cho vào luôn.
Bài viết: 28
Chủ đề: 7
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Vui quá các bác ơi!!
Hi, tks các bác, e này còn tung lồng lắm e sợ cho vào lồng bẫy thì nó tông tới hói lun qúa. :-D
Bài viết: 270
Chủ đề: 11
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Vui quá các bác ơi!!
Cố mà chăm tốt em nó thành tài nhé. Xin chúc mừng.
Bài viết: 183
Chủ đề: 22
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Vui quá các bác ơi!!
sướng nhé bác, tay em chưa nuôi đc em nào ché cả, toàn phải đi mua vì không có điểm dượt chim nên đành chịu, chăm em nó tốt nhé bác
Bài viết: 596
Chủ đề: 38
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Vui quá các bác ơi!!
hix chúc mừng bác . còn em hôm qua bị sổng mất 2 con tiếc quá
Bài viết: 28
Chủ đề: 7
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Vui quá các bác ơi!!
Hi, tks bác và cũng chia buồn cùng bác lun.