Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Buồn
#1
Sáng nay lên thăm các chú chim, thì thấy em Hồng tước đã ra đi vĩnh viễn. Em nó rất dạn người đã cho ăn cào cào trên tay. Hôm qua còn nhảy nhót ăn cào cào thế mà sáng nay... Từ ngày có em nó đến giờ chưa được nghe em hót, kêu gì hết. Chưa thành nghệ sĩ mà đã ra đi. Tiếc thật!
Trả lời

#2
Ðề: Buồn

Thành thật chia buồn với chủ thớt nhé.......................He2Smile)
Trả lời

#3
Ðề: Buồn

chia buồn cùng chim quyến :-s:-s:-s:-s:-s:-s:-s:-s:-s:-s:-s:-s:-s50
Trả lời

#4
Ðề: Buồn

Chia buồn nhiều nhé,hãy chôn nó gần bạn bè của nó cho nó đỡ buồn
Trả lời

#5
Ðề: Buồn

chia buồn cùng chủ thớt.........................
Trả lời

#6
Ðề: Buồn

chia buồn cùng pác................
Trả lời

#7
Ðề: Buồn

xin chia buồn cùng bạn. chắc nó già quá ha.
Trả lời

#8
Ðề: Buồn

chia buồn với bác nhé em cũng tứng chết mấy con rồi mỗi khi chim chết mình buồn thúi ruột
Trả lời

#9
Ðề: Buồn

Tu Binh, post: 183159 Đã viết:Thành thật chia buồn với chủ thớt nhé.......................He2Smile)
chia buồn mà như thế hả bác
Trả lời

#10
Ðề: Buồn

hồng tước, hoàng tước, hồng hạnh....và họ dớp ruồi nói chung dễ chết kg có nguyên nhân cho dù đã ăn cám tốt, in chia buồn củng bạn, àh, bây giờ đang vào mùa chim tơ, bạn có thể săn tìm một hai e về nuôi lại để nguôi ngoai nỗi buồn vừa qua.
Trả lời

#11
Ðề: Buồn

:!! một phút mặc niệm cho em nó bắt đầu
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.