Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nỗi Khổ Của ACE Chơi Chim Ngoài Bắc Vào Mùa Đông!
#41
micui, post: 1080071, member: 118123 Đã viết:Chú hứa hẹn là khi nào qua cháu thì vào uống chén nước chè nhạt mà chưa thấy gì đâu nhé.hi đợt này bận rộn nên khuya mới vào được
Hi chú đi làm từ sáng đến bây giờ mới về ... vội vàng đi cho chim ăn ... cho chim ăn xong là vô diễn đàn ngay đó ... đang chuẩn bị đi ngủ đây - 6h30 sáng mai chú cả đi lẫn về khoảng 180km nữa ... đến quê của Hồng Cương đó nhưng ko vào được vì phải đi làm theo đoàn .. chắc khoảng 5g chiều mai mới về đến nhà--- còn vụ uống trà thì sớm hay muộn kiểu gì chú cũng đến .. nhưng chưa hẹn chính xác được . hi
Trả lời
#42
Uây ... mắt trước mắt sau ... trả lời nhầm giữa micui với chích chòe than rùi ... chú sẽ đến thăm chòe than trước ... micui sau nhé !
Trả lời
#43
duongrau01, post: 1080082, member: 36318 Đã viết:Uây ... mắt trước mắt sau ... trả lời nhầm giữa micui với chích chòe than rùi ... chú sẽ đến thăm chòe than trước ... micui sau nhé !
Hihi chắc là thín cháu đang gọi đi ngủ đây mà trời lạnh chim cò hót hét gì không chú
Trả lời
#44
Khi nào các bác có dịp qua mình, mình rất hân hạnh đón tiếp
Trả lời
#45
micui, post: 1080089, member: 118123 Đã viết:Hihi chắc là thín cháu đang gọi đi ngủ đây mà trời lạnh chim cò hót hét gì không chú
hi vẫn hót hét gụ đều ... hic
Trả lời
#46
Chán quá các bác ơi, dịp này bận kinh, không làm cám chim được, hôm trước mua cám Thế Năm - đang dùng nhưng chỗ bán xa quá (30km), nay định chuyển cám, chỗ gần nhà chỉ có Ba Vì và Thúy Tuấn. Ba Vì trước dùng thử thấy có vẻ ít chất (rẻ mà), định dùng Thúy Tuấn (loại cho tất cả các loại chim). Bác nào dùng Thúy Tuấn rồi cho xin tý ý kiến
Trả lời
#47
chích chòe than86, post: 1080062, member: 123293 Đã viết:Chim cò dạo này sao rồi bác. Qua đợt cúm gà chưa. Mà trên đấy chắc rét lắm nhỉ bác.
Chim vẫn hót cụ ạ. cúm thì chưa biết đã hết chưa vì gà cúm giết và vứt đi rồi, mấy hôm nay chưa thấy gì
Trả lời
#48
chích chòe than86, post: 1080062, member: 123293 Đã viết:Chim cò dạo này sao rồi bác. Qua đợt cúm gà chưa. Mà trên đấy chắc rét lắm nhỉ bác.
Chim vẫn hót cụ ạ. cúm thì chưa biết đã hết chưa vì gà cúm giết và vứt đi rồi, mấy hôm nay chưa thấy gì
Trả lời
#49
duongrau01, post: 1080064, member: 36318 Đã viết:À Ha .. Vuhongcuong dạo này ko bận mới là lạ .... một mình kéo cả đoàn tầu . 3 toa chính ... lại kéo thêm 4 toa xép ... choáng chưa ?????
có 1 cái đường ray là mệt thôi ạ....
Trả lời
#50
minhkhoi2004, post: 1080162, member: 28554 Đã viết:Chán quá các bác ơi, dịp này bận kinh, không làm cám chim được, hôm trước mua cám Thế Năm - đang dùng nhưng chỗ bán xa quá (30km), nay định chuyển cám, chỗ gần nhà chỉ có Ba Vì và Thúy Tuấn. Ba Vì trước dùng thử thấy có vẻ ít chất (rẻ mà), định dùng Thúy Tuấn (loại cho tất cả các loại chim). Bác nào dùng Thúy Tuấn rồi cho xin tý ý kiến
Ha ha - mod này cũng giống tui ... mấy bữa nay bận quá lại thêm vào mưa rét liên tục .. ko làm được cám đành phải mua thúy tuấn cho ăn ( nửa tháng nay rùi ) .. nuôi ít thì cho ăn cũng được ... chim thấy ổn định hót và líu nhà lai rai ... nhưng nuôi nhiều thì đau răng ... chắc lâu ko chịu nổi ... !!!!
Trả lời
#51
Vuhongcuong, post: 1080180, member: 123109 Đã viết:có 1 cái đường ray là mệt thôi ạ....
Đã được vợ phong chức là trụ cột trong nhà ... ha ha ... ráng lên ... qua cơn cực khổ tới hồi thái lai ... !!!!!
Trả lời
#52
Hu Hu .... đêm nay trời lạnh về sáng xuống tới 12 độ đấy ... chim cò các cụ che đậy cho cẩn thận nhé ... kẻo sáng mai lại ... Ối giời ôi ... Than ôi ... Chim tui ..... thì đau lòng lắm ... Chúc các cụ sáng mai coment toàn chiến công kaka !
Trả lời
#53
duongrau01, post: 1080182, member: 36318 Đã viết:Đã được vợ phong chức là trụ cột trong nhà ... ha ha ... ráng lên ... qua cơn cực khổ tới hồi thái lai ... !!!!!
cháu cảm ơn chú động viên....Smile
Trả lời
#54
Các bác làm thơ hay quá Big GrinBig GrinBig Grin
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách