Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
tiếc nuối khi vào diễn đàn.... :D
#1
báo cáo các bác là từ ngày biết đến cái diễn đàn này em thấy tiếc nuối vô cùng, tiếc nuối quá nhiều..... vì em thấy nhiều anh em trên này bán đồ giá cả quá .................hợp lý... Big Grin. Từ vành khuyên cho đến chào mào, chích choè, hoạ mi, rồi cả phụ kiện lồng, cóng...... rất nhiều thứ giá cả quá hợp lý, em thì nuôi đủ rồi, bây giờ mua thêm thì thừa mà tốn tiền nên chỉ biết up cho anh em khác vào mua thôi. nhưng chết cái là tính em nó lại hay tiếc của.... thành ra thấy rẻ mà không mua nó cứ tiếc đứt ruột, tiếc nuối vô cùng, tiếc nuối quá nhiều..... (em đã khóc vì tiếc nuối khi viết những dòng này....) Big Grin và cuối cùng em muốn gửi lời cám ơn đến tất cả các chú các bác, các anh em đang góp phần xây dựng diễn đàn ngày càng phát triển. giao lưu trên này nhiều người sẽ mua hoặc trao đổi và giao lưu được những thứ mình cần và thích với giá cả hợp lý, phù hợp với điều kiện của nhiều người.... một lần nữa xin cảm ơn, thân ái chào quyết thắng..... ( chim muôn năm.... cò không muôn năm....)
Trả lời
#2
- Thế thì bác bán bớt đi sau đó lại mua thêm ha ha ha ha, ai chả mong muốn mình kiến được chim vừa ý chính vì thế nó mới là chơi. Lòng người chưa khi nào thỏa mãn với những thứ mình có thế nó mới là xã hội bác ạ
Trả lời
#3
Ðề: Re: tiếc nuối khi vào diễn đàn.... Big Grin

ngoctuan, post: 1043773 Đã viết:- Thế thì bác bán bớt đi sau đó lại mua thêm ha ha ha ha, ai chả mong muốn mình kiến được chim vừa ý chính vì thế nó mới là chơi. Lòng người chưa khi nào thỏa mãn với những thứ mình có thế nó mới là xã hội bác ạ
hehe. mua bán thế thì em thành đại lý chim rồi.... em tiếc là em không có điều kiện làm đại lý Big Grin thôi thì ngậm ngùi up cho anh em nào có nhu cầu vậy.....
Trả lời
#4
Ðề: tiếc nuối khi vào diễn đàn.... Big Grin

Nhà ông bạn già của mình hiện nuôi 30 cái lồng gôm chòe lửa và chòe than, vào là nghe loạn nhà đinh tai nhức óc, vậy mà bảo nhượng lại cho 1 con dứt khoát không bán mà lại hỏi ngược lại "chú có con nào hay hơn đám nhà anh, giới thiệu anh mua".

Đúng là một khi chim cò thành cơn nghiện, thì không thể dứt ra được Smile)
Trả lời
#5
Ðề: tiếc nuối khi vào diễn đàn.... Big Grin

Lãng Tử HN, post: 1043775 Đã viết:Nhà ông bạn già của mình hiện nuôi 30 cái lồng gôm chòe lửa và chòe than, vào là nghe loạn nhà đinh tai nhức óc, vậy mà bảo nhượng lại cho 1 con dứt khoát không bán mà lại hỏi ngược lại "chú có con nào hay hơn đám nhà anh, giới thiệu anh mua".

Đúng là một khi chim cò thành cơn nghiện, thì không thể dứt ra được Smile)
ngày trước em đinh bỏ rồi đấy ạ. vì em nhiều việc, nhiều lúc không chăm được.... nhưng sau 1 năm thì không chịu nổi lại mua về nuôi, nhà không có tiếng chim đối với em nó không khác gì địa ngục Big Grin bây giờ em bỏ cả giấc ngủ trưa quý giá để tắm tám và dọn lồng cho chim Big Grin.... vẫn vui....
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách