Dạo này thấy em nó trần truồng thấy tội quá nên hôm nay đi chợ kiếm vải may cho em nó cái sịp mặc cho đẹp. Mời các bác chém nhẹ tay. Chim nhỏ, Quần thì to.
Dungle, post: 999867 Đã viết:nhìn hình mà bò ra cười luôn bác ơi.
em đó bé ntn thì kệ nó đi lòng vòng cho nó thoải mái...
tầm 1.5 mới làm vậy @@
Hehe. Lúc đầu nghĩ đeo cho em nó quen dần sau này ngoan ngoãn mà đeo. Đeo vô thấy tội ghê. Nên giờ để đó làm đồ chơi cho em nó nghịch thôi. Chắc để đủ lông mới đeo.
khivuong, post: 999869 Đã viết:Hehe. Lúc đầu nghĩ đeo cho em nó quen dần sau này ngoan ngoãn mà đeo. Đeo vô thấy tội ghê. Nên giờ để đó làm đồ chơi cho em nó nghịch thôi. Chắc để đủ lông mới đeo.
Theo như mấy người đi trước nói là cứ đeo xong cho nó ăn cái gì đó là nó quen ngay.
Mình cứ đeo xong cho nó ăn 1 tuần nay rồi. h cứ mở cửa lồng ra banh dây ra là em đó tự biết chui đầu vào =)). h nó đứng ít cắn dây.
Dungle, post: 999870 Đã viết:Theo như mấy người đi trước nói là cứ đeo xong cho nó ăn cái gì đó là nó quen ngay.
Mình cứ đeo xong cho nó ăn 1 tuần nay rồi. h cứ mở cửa lồng ra banh dây ra là em đó tự biết chui đầu vào =)). h nó đứng ít cắn dây.
Hehe. Đó gọi là train thì phải. Train bằng thức ăn. hêhe