Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
vấn đề huấn luyện chim mồi cần giúp
#1
Em đang huấn luyện một con bôi già rừng thành mồi nhưng không hiêu sao mỗi lần có chim về chung cây nó toàn nhảy loạn lên , vừa nhảy vừa hót ,chim bổi thì đấu tầm vài phút cũ bay đi . Nay lên dđ nhờ các bác có kinh nghiệm khắc phuc giúp .
Trả lời
#2
Ðề: vấn đề huấn luyện chim mồi cần giúp

có bác nào giúp em với,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Trả lời
#3
Ðề: vấn đề huấn luyện chim mồi cần giúp

Nó nhảy vì sợ chim ngoài hay nhảy tìm cách đá chim ngoài. nếu nhảy vì sợ chim ngoài thì bó tay, tim em khác. nếu nhảy tìm cách đá chim ngoài thì tốt, chim ngoài bay đi vì sợ chim lồng,
Trả lời
#4
Anh em nao co kinh nghien vao giup kia em chi ngoi hong de hoc hoi kinh nghiem thoi
chi bit moi bay cu gay a`
Trả lời
#5
Ðề: vấn đề huấn luyện chim mồi cần giúp

Nếu con mồi của bạn vừa nhảy vừa hót thì ko phải e nó sợ chim trời.
Lý do e nó nhảy là mới đi, chưa có KN vẫn còn háu chiến chưa điềm tính đc. Chưa biết dụ. Theo năm tháng KN nhiều lên là e nó bình thươgf thôi bạn ạ ^^
Trả lời
#6
Ðề: vấn đề huấn luyện chim mồi cần giúp

Con này của bạn là chưa có kinh nghiệm thôi. Cứ cho đi nhiều là OK, nó sẽ điềm đạm hơn và biết dụ bổi tốt hơn. Chúc bạn mau có chú mồi tốt.
Trả lời
#7
Ðề: vấn đề huấn luyện chim mồi cần giúp

thanks lời khuyên cua các bác em sẽ găng đào tạo
Trả lời
#8
Ðề: vấn đề huấn luyện chim mồi cần giúp

Bác cho bổi già vào ép làm mồi đâu phải cứ bổi già là ép thành mồi đc đâu. Con bổi của bác hót tốt đấu tốt ngoài lồng chưa chắc đem đi làm mồi đã biết gọi tốt và dụ tốt. Bác đem nó đi treo ra cây xem nó có biết gọi hay không, gọi thì có đến năm bảy kiểu gọi khác nhau chứ không phải có ra giọng đó là gọi đâu. Bác nên đi cùng với mấy bác có mồi tốt rồi học hỏi kinh nghiệm dần dần, bác cứ đem theo em bổi già của bác để em nó học cách gọi và dụ chim trời. Mong bác sớm đào tạo đc 1 em mồi suất sắc. Big Grin Cơ mà ngấm vào bộ môn "mê bẫy" này là mệt lắm đấy bác ạ. Smile)
Trả lời
#9
Ðề: vấn đề huấn luyện chim mồi cần giúp

đi bẫy cứ ngó ngó nghiêng nghiêng........nh` khi ng` ta thấy m` cầm sào sủng lại tưởng đi câu trộm chó................xong r treo lồng thì lại phải ngồi đợi.......................ngồi trong bụi cỏ thì ng` ta đi qua tưởng...bậy.............Smile)
mùa hè thì nóng vã mồ hôi lại còn muỗi mủng............ =))

đến khổ vì cái thú vui tao nhã này...................
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách