Bài viết: 3,376
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Con Vịt lải nhải =))
Dễ thương quá, ráng tranh thủ dạy thêm nhiều từ cho nó nữa Hary nhé !!
Bài viết: 185
Chủ đề: 15
Gia nhập: Jul 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Con Vịt lải nhải =))
Hay quá sao mình day hà ơi mà con nhà mình nó vẫn k thấy động tĩnh là sao. Phuương pháp bạn dạy có j khác biệt ko.có thì cho mình thêm để nghiên cứu thêm cách dạy
Bài viết: 26
Chủ đề: 10
Gia nhập: Aug 2013
Danh tiếng:
0
hà nội các bác giúp e gấp
bé nguc hông nhà e cứ sợ người vì hôm j bi người ta bắt nên e nó sợ quá.nuôi ở nhà người ta thì ngòi vs bé 1luc là sơ dc vào ngườ các bác chỉ giúp e làm tn e nó ko sợ và thân nguoi
Bài viết: 117
Chủ đề: 10
Gia nhập: Mar 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Con Vịt lải nhải =))
con nhà mình ko hề thân người nhé, đầu gấu lắm, thò tay vào là đớp =))chỉ có ng lạ là e nó còn hiền, nhưng đc 5ph là lại đớp =))
Bài viết: 44
Chủ đề: 5
Gia nhập: Oct 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Con Vịt lải nhải =))
Hay quá ta. Mấy tháng rồi mà đã nói được vậy? E xích nhà mình chẳng thấy động tịnh gì hết!
Bài viết: 92
Chủ đề: 5
Gia nhập: Apr 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Con Vịt lải nhải =))
Nếu xét về độ thân thiện thì bé Kẹc nhà em cũng có top có hạng trong diễn đàn đấy chứ ... cháu nó đã chào khách rồi nhé mỗi tội đợt này bận quá ko cho lên vai đi chơi đc thôi