07-18-2013, 02:17 PM
từ ngày nuôi chim đến giờ được em này líu thứ 2. em nó mới đang tập líu. cứ re re lại chíu chíu... ngồi mà hồi hộp./ ko biết đợi mấy hôm nữa em nó cất tiếng dài dài cho mình thưởng thức đây.... huihui...
|
giời ơi ngồi nghe em khuyên tập líu mà hồi hộp quá
|
|
07-18-2013, 02:17 PM
từ ngày nuôi chim đến giờ được em này líu thứ 2. em nó mới đang tập líu. cứ re re lại chíu chíu... ngồi mà hồi hộp./ ko biết đợi mấy hôm nữa em nó cất tiếng dài dài cho mình thưởng thức đây.... huihui...
07-18-2013, 08:32 PM
Ðề: giời ơi ngồi nghe em khuyên tập líu mà hồi hộp quá
cứ kệ nó thôi , khắc nó sẽ hót cho bạn nghe làm gì mà phải hồi hộp ) bác chủ thớt nói nghe táo bạo quá.hề hề
07-18-2013, 08:43 PM
Ðề: giời ơi ngồi nghe em khuyên tập líu mà hồi hộp quá
chickbong, post: 804451 Đã viết:cứ kệ nó thôi , khắc nó sẽ hót cho bạn nghe làm gì mà phải hồi hộpcơ bản là cách đây mấy hôm em nó đã líu xong nghỉ hôm nay thấy líu lại nên phấn khởi bác ạ. hi. bõ công tự làm cám., tuy ko ra gì nhưng chim nó cũng chịu ăn bác ạ hé
07-21-2013, 12:17 AM
Ðề: giời ơi ngồi nghe em khuyên tập líu mà hồi hộp quá
bài viết hay bổ ích................. |
|
« Bài trước | Bài tiếp theo »
|