Bài viết: 522
Chủ đề: 26
Gia nhập: May 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Bé Nhồng tắm buổi sáng nè anh em!
Hehe, em Nhồng tắm dễ thương quá. Mà em này chắc dễ bắt chước tiếng gà gáy ò ó o wa.
Bài viết: 131
Chủ đề: 24
Gia nhập: May 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Bé Nhồng tắm buổi sáng nè anh em!
tại gần nhà có người nuôi gà đá đó. phải cách ly hả bồ
Bài viết: 522
Chủ đề: 26
Gia nhập: May 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Bé Nhồng tắm buổi sáng nè anh em!
Cách ly thì cũng khó lắm, nhà ở Thành Phố thì phải chịu thôi.Hồi trước còn bé gần nhà mình có nuôi Nhồng, suốt ngày nghe tiếng chó sủa rồi nó bắt chước gâu gâu luôn. Mà nó sủa hoặc gáy thì mình cũng nghe vui tai thôi.
Hồi mình tầm 8 tuổi có lên Giáo phận ở Ban Mê Thuột (quê mình) Đức Cha có nuôi con Nhồng nói rất giỏi, nó đọc thuộc cả kinh (Kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh). Nói chung ở môi trường rộng rãi, yên tĩnh và có thời gian huấn luyện thì em Nhồng sẽ học nói sẽ nhiều và nhanh hơn.
Bài viết: 131
Chủ đề: 24
Gia nhập: May 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Bé Nhồng tắm buổi sáng nè anh em!
chim đẹp lắm. sáo nâu tướng tá hơi nhỏ con. kg chụpcco1 phải là do bạn chụp
Bài viết: 522
Chủ đề: 26
Gia nhập: May 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Bé Nhồng tắm buổi sáng nè anh em!
Đúng vậy, e Nâu hoi nhỏ con và hoi yếu, lon hon con đen 3 tuần mà gio bay va giành an k lại. Moi lúc cho an 2 em tranh nhau vui lam. Anh em ai co kinh nghiệm vào xem trống mái 2 em giúp mình nhé!
Bài viết: 239
Chủ đề: 14
Gia nhập: Sep 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Bé Nhồng tắm buổi sáng nè anh em!
Kiếm thêm em cưởng nữa là đúng bộ luôn đó bác.