Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Con ưng non nó cứ lắc lắc cái đầu 2 hôm nay rồi. Các pro cho ý kiến.
#1
Con ưng non nó cứ lắc lắc cái đầu 2 hôm nay rồi. Các pro cho ý kiến. em nó bị làm sao thì em buồn lắm.
Trả lời
#2
Ðề: Con ưng non nó cứ lắc lắc cái đầu 2 hôm nay rồi. Các pro cho ý kiến.

nó vẫn ăn uống bình thường chứ???!và hiện tượng lắc đầu đó sẫy ra khi nào??? có thường xuyên ko??
bạn nói như vậy cũng khó xác định được chim bị gì lắm... Clip thì ok hơn!
Trả lời
#3
Ðề: Con ưng non nó cứ lắc lắc cái đầu 2 hôm nay rồi. Các pro cho ý kiến.

ăn thì vẫn căng hết diều, mồm miệng thì tôi vệ sinh sạch sẽ hết rồi mà vẫn cứ lắc đều đều, thường xuyên
<------ Bổ sung bài viết ------->
có cái kén ăn hơn hôm trước, hôm trước bỏ thức ăn ra trước mặt mổ lia lịa, hôm nay thì phải đưa lên tận miệng.
Trả lời
#4
Ðề: Con ưng non nó cứ lắc lắc cái đầu 2 hôm nay rồi. Các pro cho ý kiến.

hok có sao đâu bạn , còn nhỏ nó ăn phải lắc như vậy đó cho thức ăn nó xuống bầu diều thôi ... đừng lo lắng nhé .....
Trả lời
#5
Ðề: Con ưng non nó cứ lắc lắc cái đầu 2 hôm nay rồi. Các pro cho ý kiến.

Nó tự mổ đồ ăn có chính xác ko bạn.

Hiện tượng này khả năng giống bệnh Gumboro ở Gà rồi.
Có clip để mọi người đánh giá là chính xác nhất.


Chúc chim của bạn k bị Gumboro
Trả lời
#6
Ðề: Con ưng non nó cứ lắc lắc cái đầu 2 hôm nay rồi. Các pro cho ý kiến.

nó tự mổ thì cực chuẩn, còn ăn hăng hơn cả đưa mồi lên tận miệng.............thank các pro đã giúp em.
Trả lời
#7
Ðề: Con ưng non nó cứ lắc lắc cái đầu 2 hôm nay rồi. Các pro cho ý kiến.

sắp viên tịch......................................
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 2 Khách