Bài viết: 271
Chủ đề: 39
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
họa mi bị đè hay kêu éc éc vậy có cách nào chữa cho mi hết bị đè , hót hét bình thường như cũ vậy k các bác, em đã ốp mái rồi nhưng vẫn k hiệu quả
Bài viết: 197
Chủ đề: 19
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi bị đè
bị đè chuyển qua em nuôi cho. Em mới bắt mộc dở nè hi. Mà anh để em con mái nhỉ
Bài viết: 116
Chủ đề: 4
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi bị đè
Nhà bác có mấy em mi mà bị đè thế?Nhà rộng không vậy bác?Nhà mình 10 thằng ,mình sắp nhập viện chữa tai rồi  ).
Bài viết: 271
Chủ đề: 39
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi bị đè
nam123, post: 50605 Đã viết:bị đè chuyển qua em nuôi cho. Em mới bắt mộc dở nè hi. Mà anh để em con mái nhỉ ok bébi nếu bé để lại cho a 1chai rưỡi nhé hehe con mi mái của a mua 750k đó pé, xùy tốt kích trống cũng tốt hehe
Bài viết: 271
Chủ đề: 39
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi bị đè
susu5207, post: 50606 Đã viết:Nhà bác có mấy em mi mà bị đè thế?Nhà rộng không vậy bác?Nhà mình 10 thằng ,mình sắp nhập viện chữa tai rồi ).
hix rất tiếc là k phải bị mấy con mi ở nhà đè mà là do đem lên cội bị đè, lúc đầu đem lên cội chơi sung lắm, nhưng bị ông đó già mà chơi xấu biết chim mình chim bổi mà kè sát chim già rừng của ổng zô.Thế là...hixhixx
Bài viết: 116
Chủ đề: 4
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi bị đè
bác đem chim xịn của bác lên đè lại.Hữu thù bất báo phi quân tử,em chém gió tí  .
Bài viết: 271
Chủ đề: 39
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi bị đè
hix đem con khác lên thì nói làm j.chủ yếu bây h là lấy lại phong độ cho em nó đã chứ cứ đem ra cội là lại éc éc pùn quá
Bài viết: 24
Chủ đề: 5
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi bị đè
Nhà cháu đang rơi vào trường hợp "dư lày", các cụ cho nhà cháu vài nhời:
Chú Mi nhà cháu tướng tá cũng tàm tạm, giọng cũng khá to và gắt nhưng bên cạnh nhà cháu(cách 3 nhà), có ông anh hàng xóm cũng nuôi 1 con mi, tướng tá so với chú Mi nhà cháu thì như công với quạ (Của nhà cháu là công, hi hi..) Oái oăm thay là "con quạ" nhà ông anh hàng xóm hót hét thì thôi rồi, to, nhiều giọng và đảo giọng luyến láy liên tọi.
Mỗi khi con Mi nhà cháu mở miệng là "con quạ" nhà ông anh hàng xóm lại chặn họng bằng 1 tràng dài, làm cho chú Mi nhà cháu giáo dác nhìn quanh có vẻ sợ sệt. Kay!
Xin hỏi các cụ, đây có phải là trường hợp bị đè không? làm cách nào để chú Mi nhà cháu tự tin "đập" lại "con quạ" đáng ghét nhà ông anh hàng xóm?
PS: Nhà cháu chăm chim rất chu đáo kể cả dinh dưỡng lẫn tắm táp... trong khi ông anh hàng xóm thì được chăng hay chớ, có khi quên cả cho ăn chứ đừng nói đến những điều kiện khác. Từ ngày ông ấy nuôi chim đến nay, chim của ông ấy chưa biết khái niệm tắm nước, tắm nắng là gì. Mồi tươi có lẽ là 1 điều xa xỉ với "con quạ" của ông ấy, thế mà nó vẫn đè ngữa, đè sấp con Mi nhà cháu. Thế mới Kay!
Bài viết: 168
Chủ đề: 9
Gia nhập: Jan 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi bị đè
chichchoe, post: 50611 Đã viết:Nhà cháu đang rơi vào trường hợp "dư lày", các cụ cho nhà cháu vài nhời:
Chú Mi nhà cháu tướng tá cũng tàm tạm, giọng cũng khá to và gắt nhưng bên cạnh nhà cháu(cách 3 nhà), có ông anh hàng xóm cũng nuôi 1 con mi, tướng tá so với chú Mi nhà cháu thì như công với quạ (Của nhà cháu là công, hi hi..) Oái oăm thay là "con quạ" nhà ông anh hàng xóm hót hét thì thôi rồi, to, nhiều giọng và đảo giọng luyến láy liên tọi.
Mỗi khi con Mi nhà cháu mở miệng là "con quạ" nhà ông anh hàng xóm lại chặn họng bằng 1 tràng dài, làm cho chú Mi nhà cháu giáo dác nhìn quanh có vẻ sợ sệt. Kay!
Xin hỏi các cụ, đây có phải là trường hợp bị đè không? làm cách nào để chú Mi nhà cháu tự tin "đập" lại "con quạ" đáng ghét nhà ông anh hàng xóm?
PS: Nhà cháu chăm chim rất chu đáo kể cả dinh dưỡng lẫn tắm táp... trong khi ông anh hàng xóm thì được chăng hay chớ, có khi quên cả cho ăn chứ đừng nói đến những điều kiện khác. Từ ngày ông ấy nuôi chim đến nay, chim của ông ấy chưa biết khái niệm tắm nước, tắm nắng là gì. Mồi tươi có lẽ là 1 điều xa xỉ với "con quạ" của ông ấy, thế mà nó vẫn đè ngữa, đè sấp con Mi nhà cháu. Thế mới Kay!
hahahahaha pó tay, tậu 1 em của mình về đè lại ko ? hahahha
Bài viết: 96
Chủ đề: 14
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi bị đè
susu5207, post: 50606 Đã viết:Nhà bác có mấy em mi mà bị đè thế?Nhà rộng không vậy bác?Nhà mình 10 thằng ,mình sắp nhập viện chữa tai rồi ). bác mắt đã kém rồi giờ lại bị thêm tai nữa. ôi! khổ cho bác quá! hehe
Bài viết: 24
Chủ đề: 5
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi bị đè
longducati, post: 50612 Đã viết:hahahahaha pó tay, tậu 1 em của mình về đè lại ko ? hahahha
Nhà cháu điều kiện chưa cho phép cụ à. Thứ nhất nhà cửa thì bé, không có chỗ treo, thứ hai điều kiện kinh tế dạo này chưa cho phép 'múc" hàng khủng. Bi giờ mà múc 1 em khoảng vài ba củ, cái "máy giặt" nhà cháu nó gào lên hãi lắm, thời kỳ bão giá mà cụ. Nhà cháu cũng định đẩy em yếu bóng vía này đi, múc con khác chơi, nhưng chắc phải để dịp khác vậy.
Bài viết: 53
Chủ đề: 7
Gia nhập: Jan 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi bị đè
Bạn gạ mua lại con quạ của ông hàng xóm rồi đem phóng sinh là giải quyết được ngay mờ
Bài viết: 1,020
Chủ đề: 51
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi bị đè
Ðề: họa mi bị đè
--------------------------------------------------------------------------------
Nhà cháu đang rơi vào trường hợp "dư lày", các cụ cho nhà cháu vài nhời:
Chú Mi nhà cháu tướng tá cũng tàm tạm, giọng cũng khá to và gắt nhưng bên cạnh nhà cháu(cách 3 nhà), có ông anh hàng xóm cũng nuôi 1 con mi, tướng tá so với chú Mi nhà cháu thì như công với quạ (Của nhà cháu là công, hi hi..) Oái oăm thay là "con quạ" nhà ông anh hàng xóm hót hét thì thôi rồi, to, nhiều giọng và đảo giọng luyến láy liên tọi.
Mỗi khi con Mi nhà cháu mở miệng là "con quạ" nhà ông anh hàng xóm lại chặn họng bằng 1 tràng dài, làm cho chú Mi nhà cháu giáo dác nhìn quanh có vẻ sợ sệt. Kay!
Xin hỏi các cụ, đây có phải là trường hợp bị đè không? làm cách nào để chú Mi nhà cháu tự tin "đập" lại "con quạ" đáng ghét nhà ông anh hàng xóm?
PS: Nhà cháu chăm chim rất chu đáo kể cả dinh dưỡng lẫn tắm táp... trong khi ông anh hàng xóm thì được chăng hay chớ, có khi quên cả cho ăn chứ đừng nói đến những điều kiện khác. Từ ngày ông ấy nuôi chim đến nay, chim của ông ấy chưa biết khái niệm tắm nước, tắm nắng là gì. Mồi tươi có lẽ là 1 điều xa xỉ với "con quạ" của ông ấy, thế mà nó vẫn đè ngữa, đè sấp con Mi nhà cháu. Thế mới Kay!
_CÒN CÁCH NÀY BÁC THỬ XEM: LẤY KEO CON VOI DÁN MỎ CÁI "CON QUẠ" NỎ MỒM ẤY LẠI, ĐẢM BẢO 100% LÀ NÓ TỊT, VÀ CHYM BÁC CỨ GỌI LÀ YÊN TÂM MÀ HÓT HÉT...
Bài viết: 955
Chủ đề: 14
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi bị đè
Bị đè ngửa mà kêu éc éc >>>> Chứng tỏ đang có vụ HIẾP DÂM
Bài viết: 35
Chủ đề: 1
Gia nhập: Feb 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi bị đè
Bác ơi mang ra cội nó éc éc hay cả ở nhà cũng kêu thế cậu nói cụ thể coi
- Nêu ra cội có con mà hôm nọ nó sợ thì nó không hót là đúng rồi vì mi mà đã sợ con nào một lần cứ nghe thấy con đó hót là sợ rồi,chứ đừng nói nhìn mặt.
- Nêu về nhà mà vẫn kẹc thì cứ để ở nhà một thời gian đừng mang ra cội nữa dần dần em sẽ lấy lại phong độ thôi ko có gì
- Còn về nhà mà vẫn kẹc thì con này khi ke lồng với con kia ở cội đã sợ vỡ mật nhảy loạn xạ, cũng như chim chọi thua ý thua mà nhảy lên cầu ko đấu nưa thì ko vấn đề chứ thua mà sợ nhảy loạn xạ đâm lồng tứ tung thì kho chữa rồi.
Một vài ngu ý có gì ko phải mong các bác bỏ quá
Bài viết: 24
Chủ đề: 5
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi bị đè
Coc Tia, post: 50616 Đã viết:Ðề: họa mi bị đè
--------------------------------------------------------------------------------
_CÒN CÁCH NÀY BÁC THỬ XEM: LẤY KEO CON VOI DÁN MỎ CÁI "CON QUẠ" NỎ MỒM ẤY LẠI, ĐẢM BẢO 100% LÀ NÓ TỊT, VÀ CHYM BÁC CỨ GỌI LÀ YÊN TÂM MÀ HÓT HÉT...
Vừng! Kụ dạy có lý. Nhưng nhà cháu thì sợ ông anh hàng xóm cho "củ đậu" vào thẳng trung tâm phát thanh của nhà cháu thì có mà..b-(.
Bài viết: 271
Chủ đề: 39
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi bị đè
phambatruong, post: 50618 Đã viết:Bác ơi mang ra cội nó éc éc hay cả ở nhà cũng kêu thế cậu nói cụ thể coi
- Nêu ra cội có con mà hôm nọ nó sợ thì nó không hót là đúng rồi vì mi mà đã sợ con nào một lần cứ nghe thấy con đó hót là sợ rồi,chứ đừng nói nhìn mặt.
- Nêu về nhà mà vẫn kẹc thì cứ để ở nhà một thời gian đừng mang ra cội nữa dần dần em sẽ lấy lại phong độ thôi ko có gì
- Còn về nhà mà vẫn kẹc thì con này khi ke lồng với con kia ở cội đã sợ vỡ mật nhảy loạn xạ, cũng như chim chọi thua ý thua mà nhảy lên cầu ko đấu nưa thì ko vấn đề chứ thua mà sợ nhảy loạn xạ đâm lồng tứ tung thì kho chữa rồi.
Một vài ngu ý có gì ko phải mong các bác bỏ quá
hix về nhà lâu lâu nó vẫn kẹc kẹc nhưng nghe con mái xùy vẫn to mỏ hót 1 jong dài lắm.chim này e chỉ nuôi hót nên chưa kè lồng vs con nào hết a ak.Chỉ tại hồi đó mới chơi nên k bít bị cha già chơi xỏ để lồng của ổng gần con bổi của mình nên thế.hixhix mong là để ở nhà ép 1 thời gian nó sẽ lấy lại phong độ.Em là em thik con này nhất nên k nỡ tâm bỏ nó đi
|