Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Buồn quá !!! Huhu
#1
Hôm nay là sinh nhật 19t của e. Và atrai e có tặng cho e 1 cái lồng. Như dự tính e sẽ cho con bổi 2 tháng qua cho e nó rộng rãi. Nhưng ai ngờ lúc e sang chim qua thì e nó bay cá vù...từ khe cửa hở ra. Huhu. Con bổi e yêu quí đã ra đi. E buồn quá ko biết tâm sự cùng ai nên lên đây viết bài cho đỡ buồn...
Trả lời
#2
Ðề: Buồn quá !!! Huhu

Chia buồn cùng bác! Đúng là được cái lọ thì mất cái chai! Thân!
Trả lời
#3
Ðề: Buồn quá !!! Huhu

chia buồn cùng chú em ! ah chúc mừng sinh nhật nha !
Trả lời
#4
Ðề: Buồn quá !!! Huhu

Chia buồn cùng bạn nhé, mua được dây thừng mà lại mất trâu nhỉ Big Grin, thôi kiếm em khác về chăm lại vậy.
Trả lời
#5
Ðề: Buồn quá !!! Huhu

thanghd712, post: 495814 Đã viết:chia buồn cùng chú em ! ah chúc mừng sinh nhật nha !

e tks bác , e nó bay ra hót quanh quẩn 15p và cất cánh bay đi , dù sao cũng mong nó dc khỏe mạh và ko bị dính bẫy nữa. Chắc là e ko có duyên với e nó rồi. Hix...
Trả lời
#6
Ðề: Buồn quá !!! Huhu

chúc mừng sinh nhật ^_^
nhưng cũng chia buồn vì cùng cảnh ngộ sang lông bay chim Sad cũng vèo vèo 2 em rồi mới hôm kia 1 em cũng bay nhưng vì nuôi non nên bay ra rồi lại bay vào nhà từ từ tiến tới vẫy vẫy tay em nó ngó nghiêng nên chộp lại được không thì lại em thứ 3 ^_^
Trả lời
#7
Ðề: Buồn quá !!! Huhu

chia buồn cùng bạn
dù sao cũng happy birthday to you!
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách