Bài viết: 42
Chủ đề: 5
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi nắm cơm . ! hà giang
ở hg mà ko biết chú này con lồng thồ chim ở đồng văn hả chú
Bài viết: 48
Chủ đề: 4
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi nắm cơm . ! hà giang
chim máu vậy , bác nên cho em nó thử vài phút
Bài viết: 289
Chủ đề: 46
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi nắm cơm . ! hà giang
hoang3t1, post: 327693 Đã viết:ở hg mà ko biết chú này con lồng thồ chim ở đồng văn hả chú
e mới chơi thôi. và ở tận đồng văn nên có lẽ anh không biết
<------ Bổ sung bài viết ------->
danghoaison9, post: 327694 Đã viết:chim máu vậy , bác nên cho em nó thử vài phút
hứa hẹn clip nhé . thank bác đã ghé qua xem
Bài viết: 38
Chủ đề: 0
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi nắm cơm . ! hà giang
Chưa phân biệt được lông mỏng lông dày, màu mắt.... thì sao mà buôn với bán được...
Bài viết: 289
Chủ đề: 46
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi nắm cơm . ! hà giang
hoamiaka, post: 327696 Đã viết:Chưa phân biệt được lông mỏng lông dày, màu mắt.... thì sao mà buôn với bán được...
biết chứ . màu mắt cũng đc các anh trên diễn đàn gọi điện giúp đỡ rồi , và cả màu lông nữa. nói chung là cũng biết kha khá
Bài viết: 955
Chủ đề: 14
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi nắm cơm . ! hà giang
Chim trên vùng cao con nào chả hót hay, con nào chả hung hăng sục xạo... Cái chính là về phố nó thế nào thôi, về phố xá .. chưa múc nhau đã nghe thấy... Tít tít ...tít... Zìn zìn zìn, Pi pò pi pò hoặc ông xe chở cát boong boong .... Nhìn lên thấy 1 lũ người đang trầm trồ vỗ tay, miệng thì phì phèo nhả khói ấy lại có thêm ông như Mr. Anhngoc ( phóng viên của các trận chiến ) thò cái TE LE của máy quay phim ra, em nó tưởng bác Mông nào đó đang chĩa nòng súng vào mình.... Chả bay loạn lên trong lồng như bị ma đuổi ấy chớ còn chọi chẹc gì... Đống tiền mồ hôi nước mắt lao động cực nhọc, bắt con phải nhịn sữa vợ phải ăn cháo để lấy tiền rước em nó từ SƠN CƯỚC về thế là đi tong............! Tốt nhất là cứ mắt thấy tai nghe... nhìn thực tai mà mua cho an toàn
Chim cũng như mình.. Từ người mà suy ra :
1 Thằng bình thường đánh thằng dặt dẹo thì tí là thằng dặt dẹo chết
còn 2 thằng dặt dẹo đánh nhau thì còn đến tối mới phân định thắng thua
******
Thằng dặt dẹo ko bao giờ dám sục xạo đòi đánh thằng khoẻ mạnh bình thường
Nhưng thằng dặt dẹo lại luôn có xu hướng tinh tướng trước thằng dặt dẹo thứ 2
Muốn biết chim mình hay thì chỉ một và duy nhất là : Nó chiến thắng được những con đã có danh có cấp
Bài viết: 753
Chủ đề: 26
Gia nhập: Nov 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi nắm cơm . ! hà giang
mavanz, post: 327698 Đã viết:Chim trên vùng cao con nào chả hót hay, con nào chả hung hăng sục xạo... Cái chính là về phố nó thế nào thôi, về phố xá .. chưa múc nhau đã nghe thấy... Tít tít ...tít... Zìn zìn zìn, Pi pò pi pò hoặc ông xe chở cát boong boong .... Nhìn lên thấy 1 lũ người đang trầm trồ vỗ tay, miệng thì phì phèo nhả khói ấy lại có thêm ông như Mr. Anhngoc ( phóng viên của các trận chiến ) thò cái TE LE của máy quay phim ra, em nó tưởng bác Mông nào đó đang chĩa lòng súng vào mình.... Chả bay loạn lên trong lồng như bị ma đuổi ấy chớ còn chọi chẹc gì... Đống tiền mồ hôi nước mắt lao động cực nhọc, bắt con phải nhịn sữa vợ phải ăn cháo để lấy tiền rước em nó từ SƠN CƯỚC về thế là đi tong............! Tốt nhất là cứ mắt thấy tai nghe... nhìn thực tai mà mua cho an toàn
Chim cũng như mình.. Từ người mà suy ra :
1 Thằng bình thường đánh thằng dặt dẹo thì tí là thằng dặt dẹo chết
còn 2 thằng dặt dẹo đánh nhau thì còn đến tối mới phân định thắng thua
******
Thằng dặt dẹo ko bao giờ dám sục xạo đòi đánh thằng khoẻ mạnh bình thường
Nhưng thằng dặt dẹo lại luôn có xu hướng tinh tướng trước thằng dặt dẹo thứ 2
Muốn biết chim mình hay thì chỉ một và duy nhất là : Nó chiến thắng được những con đã có danh có cấp Hoan hô anh mạnh chém hay quá, rất hợp với ý em, hay quá a ah, kết nhất câu hai thằng dặt dẹo đánh với nhau.
Hôm nào a dỗi xuống em chơi nhé, con chiến khủng em mới chuyển cho một bạn ở hà tĩnh rồi anh ah, cho nó đi xa nhớ quá.
Bài viết: 38
Chủ đề: 0
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi nắm cơm . ! hà giang
mavanz, post: 327698 Đã viết:Chim trên vùng cao con nào chả hót hay, con nào chả hung hăng sục xạo... Cái chính là về phố nó thế nào thôi, về phố xá .. chưa múc nhau đã nghe thấy... Tít tít ...tít... Zìn zìn zìn, Pi pò pi pò hoặc ông xe chở cát boong boong .... Nhìn lên thấy 1 lũ người đang trầm trồ vỗ tay, miệng thì phì phèo nhả khói ấy lại có thêm ông như Mr. Anhngoc ( phóng viên của các trận chiến ) thò cái TE LE của máy quay phim ra, em nó tưởng bác Mông nào đó đang chĩa lòng súng vào mình.... Chả bay loạn lên trong lồng như bị ma đuổi ấy chớ còn chọi chẹc gì... Đống tiền mồ hôi nước mắt lao động cực nhọc, bắt con phải nhịn sữa vợ phải ăn cháo để lấy tiền rước em nó từ SƠN CƯỚC về thế là đi tong............! Tốt nhất là cứ mắt thấy tai nghe... nhìn thực tai mà mua cho an toàn
Chim cũng như mình.. Từ người mà suy ra :
1 Thằng bình thường đánh thằng dặt dẹo thì tí là thằng dặt dẹo chết
còn 2 thằng dặt dẹo đánh nhau thì còn đến tối mới phân định thắng thua
******
Thằng dặt dẹo ko bao giờ dám sục xạo đòi đánh thằng khoẻ mạnh bình thường
Nhưng thằng dặt dẹo lại luôn có xu hướng tinh tướng trước thằng dặt dẹo thứ 2
Muốn biết chim mình hay thì chỉ một và duy nhất là : Nó chiến thắng được những con đã có danh có cấp
Sao mà chính xác đến từng centimet...vậy bác mavanz...Ếch ngó lên miệng giếng thì cứ tưởng bầu trời bé như cái giếng..đến khi bước ra khỏi giếng rồi thì chưa kiểu hiểu gì đã....CHẾT vì bị mấy CỌP BEO nó thịt...
Bài viết: 289
Chủ đề: 46
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi nắm cơm . ! hà giang
mavanz, post: 327698 Đã viết:Chim trên vùng cao con nào chả hót hay, con nào chả hung hăng sục xạo... Cái chính là về phố nó thế nào thôi, về phố xá .. chưa múc nhau đã nghe thấy... Tít tít ...tít... Zìn zìn zìn, Pi pò pi pò hoặc ông xe chở cát boong boong .... Nhìn lên thấy 1 lũ người đang trầm trồ vỗ tay, miệng thì phì phèo nhả khói ấy lại có thêm ông như Mr. Anhngoc ( phóng viên của các trận chiến ) thò cái TE LE của máy quay phim ra, em nó tưởng bác Mông nào đó đang chĩa lòng súng vào mình.... Chả bay loạn lên trong lồng như bị ma đuổi ấy chớ còn chọi chẹc gì... Đống tiền mồ hôi nước mắt lao động cực nhọc, bắt con phải nhịn sữa vợ phải ăn cháo để lấy tiền rước em nó từ SƠN CƯỚC về thế là đi tong............! Tốt nhất là cứ mắt thấy tai nghe... nhìn thực tai mà mua cho an toàn
Chim cũng như mình.. Từ người mà suy ra :
1 Thằng bình thường đánh thằng dặt dẹo thì tí là thằng dặt dẹo chết
còn 2 thằng dặt dẹo đánh nhau thì còn đến tối mới phân định thắng thua
******
Thằng dặt dẹo ko bao giờ dám sục xạo đòi đánh thằng khoẻ mạnh bình thường
Nhưng thằng dặt dẹo lại luôn có xu hướng tinh tướng trước thằng dặt dẹo thứ 2
Muốn biết chim mình hay thì chỉ một và duy nhất là : Nó chiến thắng được những con đã có danh có cấp
em chào anh nhé  a nói có vẻ như chưa hợp lý lắm thì phải , trên e cũng không lạc hậu lắm đâu mà , cũng có xe cộ . cũng có người qua lại rất nhiều , chứ không phải nguyên rừng đâu nhé , nó cũng phải đuổi theo thời đại chứ  hhihi e chỉ sửa lại thế thôi, đoạn sau anh nói e xin tiếp thu 
<------ Bổ sung bài viết ------->
hoamiaka, post: 327700 Đã viết:Sao mà chính xác đến từng centimet...vậy bác mavanz...Ếch ngó lên miệng giếng thì cứ tưởng bầu trời bé như cái giếng..đến khi bước ra khỏi giếng rồi thì chưa kiểu hiểu gì đã....CHẾT vì bị mấy CỌP BEO nó thịt... sao bác lại mang câu chuyện ếch ngồi đáy giếng ra đây nói vậy , ý đồ là như thế nào nhỷ ?  )  )  )
Bài viết: 955
Chủ đề: 14
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi nắm cơm . ! hà giang
hũngu, post: 327701 Đã viết:em chào anh nhé a nói có vẻ như chưa hợp lý lắm thì phải , trên e cũng không lạc hậu lắm đâu mà , cũng có xe cộ . cũng có người qua lại rất nhiều , chứ không phải nguyên rừng đâu nhé , nó cũng phải đuổi theo thời đại chứ hhihi e chỉ sửa lại thế thôi, đoạn sau anh nói e xin tiếp thu 
<------ Bổ sung bài viết ------->
sao bác lại mang câu chuyện ếch ngồi đáy giếng ra đây nói vậy , ý đồ là như thế nào nhỷ ? ) ) )
Chào Hùng... ! ấy chết Hùng hiểu nhầm ý anh rồi.....!
Ý anh là : Trên em nó là quê hương, xứ sở của hoạ mi, các em trên đó nuôi có phong cảnh non nước, khí hậu mát mẻ dù có nuôi trong lồng thì con mi nó cũng cảm thấy thoái mái... nuôi chắc chắn nhanh thuần, căng và khoẻ
Còn khi chuyển về thành phố... chỉ có nhà cao tầng, xe cộ ầm ầm, ko có bóng cây...vv trật trội nên nó cứ phải nhảy cả ngày vì đối mặt với người... thành ra...nó ko còn dc như trên vùng cao nữa ... Chứ ko phải anh nói trên em lạc hậu đâu nhé...!
Bài viết: 38
Chủ đề: 0
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Bài viết: 61
Chủ đề: 0
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi nắm cơm . ! hà giang
Lại thấy có tý máu me chém giết roài đấy  sợ mất mật hê hê
@ anh Mạnh: Nòng SÚNG nhé ko phải LÒNG lợn tiết canh đâu nhá. bắt dc quả lỗi này to quá =))
@ anh em : giảm xì trét thoai có ông em này post chim cho anh em ngắm là khoái roài  cũng có tâm với con HM roài chứ từ từ rồi em nó tự hiểu ra tất cả chứ đùng cái mới có 1 năm mà chưa phải đóng học phí nhiều thì cũng phải dần dần chớ các cụ :d
Bài viết: 289
Chủ đề: 46
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi nắm cơm . ! hà giang
em xin lỗi tất cả những ai mà e đã làm mất lòng nhé , có gì không phải thì cũng mong các anh bổ túc giúp em . trẻ người non dạ hiểu biết còn ít mà lại có tính hay cứng đầu nữa. thôi . từ nay xin sửa / hyz
Bài viết: 955
Chủ đề: 14
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi nắm cơm . ! hà giang
BMV, post: 327704 Đã viết:Lại thấy có tý máu me chém giết roài đấy sợ mất mật hê hê
@ anh Mạnh: Nòng SÚNG nhé ko phải LÒNG lợn tiết canh đâu nhá. bắt dc quả lỗi này to quá =))
@ anh em : giảm xì trét thoai có ông em này post chim cho anh em ngắm là khoái roài cũng có tâm với con HM roài chứ từ từ rồi em nó tự hiểu ra tất cả chứ đùng cái mới có 1 năm mà chưa phải đóng học phí nhiều thì cũng phải dần dần chớ các cụ :d
===> Hê hê tinh mắt quá.....! Thảo nào chú nhìn con Hoạ mi nào là chuẩn conđâys.. Cảm ơn Thắng bắt lỗi giúp anh :-bd
Bài viết: 42
Chủ đề: 5
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi nắm cơm . ! hà giang
[quote="hũngu, post: 327695"]e mới chơi thôi. và ở tận đồng văn nên có lẽ anh không biết
hôm nào lên đồng văn qua chú chơi ae giao lưu nhé
Bài viết: 289
Chủ đề: 46
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: họa mi nắm cơm . ! hà giang
ok anh ............anhower hà giang à hay huyện nào ạ ?
|