Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giúp em chào mào bị ốm....
#1
Tình hình là tự nhiên CM của e bị xù lông như bị ướt rồi rụng. Cử động chậm, đậu thì rụt cổ lại và ngước lên trên. Ngày đầu tiên bị tiêu chảy nhưng giờ hết rồi. Đến hôm nay là 3 hôm mà vẫn vậy. Khi em nó rướn cổ lên thì thấy rõ da thịt đỏ ửng. Không biết là bệnh gì và chữa ra sao? Các bác có kinh nghiệm giúp em với. Nhìn em nó xót quá nên ko chụp ảnh lên. Em ở ngoài Bắc vừa rồi trời ẩm và hơi lạnh sợ em nó bị trúng gió...
Trả lời

#2
Ðề: Giúp em chào mào bị ốm....

Híc khổ thân bác . Em nghĩ em ý bị đường ruột rồi .
Trả lời

#3
Ðề: Giúp em chào mào bị ốm....

vickyii, post: 626804 Đã viết:Tình hình là tự nhiên CM của e bị xù lông như bị ướt rồi rụng. Cử động chậm, đậu thì rụt cổ lại và ngước lên trên. Ngày đầu tiên bị tiêu chảy nhưng giờ hết rồi. Đến hôm nay là 3 hôm mà vẫn vậy. Khi em nó rướn cổ lên thì thấy rõ da thịt đỏ ửng. Không biết là bệnh gì và chữa ra sao? Các bác có kinh nghiệm giúp em với. Nhìn em nó xót quá nên ko chụp ảnh lên. Em ở ngoài Bắc vừa rồi trời ẩm và hơi lạnh sợ em nó bị trúng gió...
cuu em voio cac bac. 4ngay roi
Trả lời

#4
Ðề: Giúp em chào mào bị ốm....

bạn cho nó uồng nước gừng đi bệnh xù lông là chúng gió độc đó
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.