Bài viết: 19
Chủ đề: 6
Gia nhập: Nov 2012
Danh tiếng:
0
em trung mang nhà mình ông anh nuôi hơn 2 năm, và chuyển lại cho mình , mình nuôi hơn 1 năm rồi, mình treo chổ đường ra vào , nhà mình lại là quán cafe nữa người ra vào cũng đông, mình đụng vào lồng cho nó ăn , đụng vao người nó cũng không sao , mà người khác thì chỉ đi ngang qua là nó tung lồng như điên, ae nào có kinh nghiệm mau thuần e nó với. thak mọi người trước....~x(
Bài viết: 19
Chủ đề: 6
Gia nhập: Nov 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: anh em nào có kinh nghiệm thuần chim trung mang cho e xin ý kiến
huhuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Bài viết: 736
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: anh em nào có kinh nghiệm thuần chim trung mang cho e xin ý kiến
cho nó ăn thì nó sẽ quen chủ mà, còn người lạ đến gần lồng thì nó sẽ thể hiện cái bản chất rừng rú của nó...cái này cần thêm thời gian bạn àh...nhưng 3 năm rồi thì lâu quá :-s
Bài viết: 2,475
Chủ đề: 148
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: anh em nào có kinh nghiệm thuần chim trung mang cho e xin ý kiến
Treo nó ở giữa quán, độ cao đủ để thò tay nhấc được lồng xuống, áo lồng mở hết ra, nên dùng lồng tròn 5 vanh có lắp cầu phụ. Khi nào em nó đỡ nhát thì hạ thấp dần xuống. Nếu thấy em nó có hiện tượng bám vanh và ngó nghiêng thì phủ bớt áo lồng vào kẻo sinh tật ngoái.
Bài viết: 9
Chủ đề: 0
Gia nhập: Nov 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: anh em nào có kinh nghiệm thuần chim trung mang cho e xin ý kiến
chim quen chủ thôi con nào chẳng vây. bạn muốn thuần nhanh thì treo xa người 1 chút rồi dần dần sẽ thuần. bạn ép thuần kiểu lồng tròn cao mà lại ngay chỗ đĩ vào chim rất lâu dạn người mà vớ vẩn dẫn đến sinh tật ngoái ngửa
Bài viết: 19
Chủ đề: 6
Gia nhập: Nov 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: anh em nào có kinh nghiệm thuần chim trung mang cho e xin ý kiến
thak mọi người nha. nhưng hơn 3 năm rồi , minh treo trên cao qua đầu , nhưng ai đi ngang qua no bay như chim bổi mới bẫy vậy, nãn thật
Bài viết: 113
Chủ đề: 0
Gia nhập: Dec 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: anh em nào có kinh nghiệm thuần chim trung mang cho e xin ý kiến
Chắc bạn phải chuyển ra treo em nó xa ra một chút rồi,để cho em nó nhìn nhiều người từ xa cho quen dần rồi thu hồi khoảng cách dần thôi.chứ 3 năm rồi mà em nó vẫn nhát người lạ thì ko treo em nó gần chổ nhiều người được đâu,cứ cho em nó đá biên rồi mới chuyển vào trung lộ thôi bạn ơi.good luck.