Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mất chim rồi huhu
#1
Cái số nó đen... Đi học về chạy ra chơi chim hí ha hí hửng thì trợn ngược mắt thấy mỗi cái lồng Sad
Xem kĩ thì k biết đứa nào nghịch bẻ nguyên cái nan Sad(

Em mộc đang thuần. Vừa ms hý hửng đã dạn rồi... Vừa thay lông... Đang lên lửa Sad

Tiếc... Chỉ xon mỗi e má trắng từa lưa chưa thay lông xong ... Bị toác đầu . Được cái đang học giọng. Chả biết đực cái như nào mà mỗi lần hót đanh điếc cả tai... Nhưng mà mất thầy rồi chắc số e cũng khổ Sad



Chim bay mất mà đi kiếm hoài chả thấy ẻm quanh quẩn ở đâu cả... Buồn... Đi tìm mà thấy mỗi khuyên vs chòe đất ríu rít :p
Trả lời

#2
Ðề: Mất chim rồi huhu

Chia bùn với chủ thớt chắc ai nghịch ngợm làm gảy nan hoặc là mèo nó bẻ nan bạn ạ
Trả lời

#3
Ðề: Mất chim rồi huhu

cai nay thang nao no bat trom rui ban oi no dung hien truong gia do neu chim song thi no quang quan o nha co
Trả lời

#4
Ðề: Mất chim rồi huhu

tìm e khác cho e má trắng học giọng thôi,chia buồn cùng chủ thớt.........
Trả lời

#5
Ðề: Mất chim rồi huhu

lúc mất có chim mồi hót se gọi no về được đó bạn,mình hay bắt chim sảy của ngta wài toàn la bổi già không
Trả lời

#6
Ðề: Mất chim rồi huhu

buồn quá... Bay mết tiêu đi kiếm k thấy nữa
Trả lời

#7
Ðề: Mất chim rồi huhu

manhchaomao, post: 842706 Đã viết:cai nay thang nao no bat trom rui ban oi no dung hien truong gia do neu chim song thi no quang quan o nha co



E mà là thằng trộm thì sẽ lấy cả lồng chứ. K bẻ nan r thò 1 ngón tay vào móc chim đâu.......
Trả lời

#8
Ðề: Mất chim rồi huhu

Smile) haha chắc ai nghịch thôi...... Chỗ e nhiều trẻ con
Trả lời

#9
Ðề: Mất chim rồi huhu

Chia buồn cùng bác, nhà em tường cao 5m treo chim cạnh tường nó còn thò tay qua lỗ thông gió móc lồng lên bẻ nan thò tay vào lồng bắt chim vì cái lỗ bé không đưa lồng qua được. Một đêm nó khoắng 6 cái lồng 2 chòe nam 4 CM miền trong.

Giờ rút kinh nghiệm lắp đặt luôn thiết bị báo động hồng ngoại nên chắc trộm cũng kinh không dám thò nữa.
Trả lời

#10
Ðề: Mất chim rồi huhu

Lãng Tử HN, post: 842712 Đã viết:Chia buồn cùng bác, nhà em tường cao 5m treo chim cạnh tường nó còn thò tay qua lỗ thông gió móc lồng lên bẻ nan thò tay vào lồng bắt chim vì cái lỗ bé không đưa lồng qua được. Một đêm nó khoắng 6 cái lồng 2 chòe nam 4 CM miền trong.

Giờ rút kinh nghiệm lắp đặt luôn thiết bị báo động hồng ngoại nên chắc trộm cũng kinh không dám thò nữa.

oimeoi. Chắc sáng ra bác ngồi khóc luôn nhờ Smile

sáng hôm đó e tiếc chim khóc ngon lành :3
Trả lời

#11
Ðề: Mất chim rồi huhu

chieu nay có 1 con cm lân của ai đo lạc, xuong dau với e CM cũa mình 2g mới đi. mình k có lồng bầy nên bó tay. mình ờ p7, gv.
Trả lời

#12
Ðề: Mất chim rồi huhu

langtu1204, post: 842714 Đã viết:chieu nay có 1 con cm lân của ai đo lạc, xuong dau với e CM cũa mình 2g mới đi. mình k có lồng bầy nên bó tay. mình ờ p7, gv.



k có lồng bẫy thì chịu. có thêm cái lồng không bỏ ít cà chua với chuối thì may ra lừa đc e nó chui vào Tongue


hồi chiều bị xổng 1 em. lừa bằng cà chua . may vẫn vào :3
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.