Bài viết: 197
Chủ đề: 9
Gia nhập: Apr 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Du hành cùng vẹt
đẹp quá, nó không bay ha? bạn thuần nó hay quá...
Bài viết: 1,571
Chủ đề: 72
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Du hành cùng vẹt
Nó không bay là bởi vì nó biết rằng ra ngoài kia phải nhọc công kiếm cái ăn, còn ở lại đây thì cứ nằm ềnh ra cũng có món ăn dâng tận họng, thế thôi.
Thật ra những con vật chúng ta nuôi bên cạnh mình đều là những kẻ cơ hội, nếu thử bây giờ chúng ta cứ vất xó nó, cho ăn bữa đói, bữa no, không tỉa bớt cánh nó và để nó sống tự do xem, lúc đó thì mới dám cả quyết rằng nó có trung thành hay không.
đôi dòng suy nghĩ, mong chủ thớt đừng giận nếu lỡ chạm tự ái, tính tôi ưa nói thẳng.
Bài viết: 1
Chủ đề: 0
Gia nhập: Mar 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Du hành cùng vẹt
Em xin có chút ý kiến là bác hơi khắt khe với vấn đề này rồi,e lại thấy những động vật ta nuôi trong nhà thường rất trung thành va cũng rất có tình cảm.Còn nếu ta lạnh nhạt với 1 thứ gì đó,cho dù là con người hay động vật thì cũng sẽ tự rời xa ta thôi.
Bài viết: 319
Chủ đề: 36
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Du hành cùng vẹt
Đúng là biệt danh Ong Châm Chích.
Con gì cũng có cái trung thành của nó.Nói như vậy thì vẹt là loài ngu nhất rồi.
Bài viết: 197
Chủ đề: 9
Gia nhập: Apr 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Du hành cùng vẹt
vẹt nhà bác sao thì mình không biết, chứ ngực hồng nhà mình thì cho đứng 1 chút là chấp cánh liền, bay đi đâu không cần biết, đụng búa xua, hôm bửa cũng bay nên khi vừa đáp xuống thì bị mèo vật, mém chết... nên bây giờ không cho ra ngoài đường chơi, chỉ chơi trong nhà...
Bài viết: 62
Chủ đề: 7
Gia nhập: Jun 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Du hành cùng vẹt
dễ thương quá! .................