Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vành khuyên hết thuốc chữa!
#1
Sau hơn nửa năm,mình cho+bán+ bị chết rét+ sổng,còn lại 2 em khuyên, 1 em còn lại từ lồng tập thể hơn 20 con và 1 em hôm kia quay 1 đoạn post lên nó không chịu đứng im.Sau hơn nửa năm em ấy vẫn vậy, đúng là hết thuốc chữa.Đúng ra thì cũng chưa vao giờ trùm lồng em ấy được 2 ngày.
Thế là đã hơn 6 tháng.Đợt nắng ấm,nắng nóng này sáng nào cũng nghe mấy em khuyên líu sáng trên mấy ngọn cây cao chót vót,nghe hay đến nỗi phát thèm.Cho con khuyên kia (không rõ trống mái) vào lồng bẫy treo lên cây sau 2 ngày không có thu hoạch gì.3 ngày trước mình quyết định mang bảo bối ra.Treo lồng lên thì mấy thằng chim ngoài kéo đến,có thằng lì lợm nhảy lên đậu trên lồng ku bảo bối của mình.Vậy là cho ku em vào lồng bẫy và ... có 4 con,sau đó không còn con nào lì lợm như 4 thằng kia nữa.
Kết quả: từ hôm đó đến giờ buổi sáng không còn nghe tiếng khuyên líu sáng ngoài trời trên mấy ngọn cây nữa.4 con mới nhốt chung với con cũ,cho chúng ăn cả chuối cả cơm nguội ướt trộn cám khuyên.Thấy chúng chiến đấu suốt 2 ngày trong cái lồng nhốt chung,sáng hôm qua bắt tách ra 2 thằng và rình cả buổi thì cả 2 đã ăn cám uống nước cóng rồi (chỉ sau 2 ngày).Và quan trọng nhất là có 1 thằng vừa cho vào lồng nhốt riêng hơn 30 phút đã líu luôn trong lồng.Em ấy đang được trùm lồng,ngày để dưới đất sát đường đi,cạnh 1 Mào 1 Than và thằng bảo bối cũ,đêm treo lên tường.
Trả lời
#2
Ðề: Vành khuyên hết thuốc chữa!

ko hiểu ý của câu chuyện
Trả lời
#3
Ðề: Vành khuyên hết thuốc chữa!

Ý bạn là sao?
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: