Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ký sự bẫy chào mào nhân dịp nghỉ hè
#1
Không tránh khỏi cám dỗ của nghề chơiHè này, sau khi được nghỉ, em lướt luôn về quê thực hiện niềm đam mê của mình
Không trình bày nhiều, sau đây là thành tích của em:
Số 1 và số 2: chim má trắng, bẫy ở đất Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai (về thả sạch Big Grin )


[Hình ảnh: 88206072013589.jpg]


[Hình ảnh: 36706072013590.jpg]


Số 3: Chim má đỏ gốc Phéc Bủng - Lào Cai, bẫy đấu hơn 4 tiếng, mào siêu dày và hơi cong cong, yếm cân, đậm nhưng không sâu lắm, giọng 3-4-5-6-7 âm có cả (em này rất tương lai), đặc biệt là về nhà không húc đầu, đâm lồng, nhảy rất nhẹ nhàng, tuần đầu không ra giọng nhưng tuần thứ 2 thì đã ra giọng và đấu lại các con thuần 1 năm lồng, nước chơi khá đa dạng :v
[Hình ảnh: 51113072013598.jpg]


Số 4: Má đỏ gốc Nậm Cáy - Lào Cai, chim già rừng chân mốc trắng(dự là phải có 3-4 năm rừng), yếm đẹp khó đỡ, bộ to và rất trường chim, giọng toàn 5-6 âm, về cái ra giọng ngay, choáng không chịu được


[Hình ảnh: 33325072013621.jpg]




[Hình ảnh: 65525072013620.jpg]


Em số 5: má trắng, bẫy ở nghĩa địa Smile) lúc vào nghĩa địa có nhờ các cụ là phù hộ cho bẫy được con chim hay, linh nghiệm thật Big Grin con này má trắng nhưng hơi đặc biệt ở chỗ, yếm khá đẹp, gốc mào thì thôi rồi, về lồng cái là dựng như chưa từng được dựng, dày cộp


[Hình ảnh: 48902082013629.jpg]


và cuối cùng là em số 6: má đỏ, gốc thác cây 7, Bắc Hà -Lào Cai, chim giọng hay khó tả, đấu với mồi mà nghe đủ thứ giọng, chim luyến láy, chuông rất hay, yếm đẹp nhưng tiếc là về nhà thì xổng mất nên không muốn nói gì
(hình ảnh em số 5,6 và em chim của đồng đội bẫy được)


[Hình ảnh: 65002082013630.jpg]


PS: CHÂN THÀNH CẢM ƠN TỚI BÁC LOHASHI ĐÃ CHO EM ĐƯỢC CHĂM SÓC CHÚ BỔI PHÚ THỌ VÀ GIỜ THÌ NÓ MỒI KHÔNG CHÊ VÀO ĐÂU ĐƯỢC
Trả lời
#2
Ðề: Ký sự bẫy chào mào nhân dịp nghỉ hè

Mình cũng ở Lào Cai nè , bạn ở đâu vậy bán lại cho mình em số 4 nuôi chơi đc ko? 1 tuần nữa mình cũng về quê chơi hay bán cho mình con mồi đi mình về bẫy.
Trả lời
#3
Ðề: Ký sự bẫy chào mào nhân dịp nghỉ hè

em ở Bắc Hà ạ, con số 4 em tặng anh trai em mang biếu sếp rồi anh ạ, tiếc lắm, nhưng mà hàng biếu nên phải hoành tráng tí Big Grin, còn con mồi thì em không bán được ạ, để chơi thôi chứ không thích bán con nào Big Grin
Trả lời
#4
Ðề: Ký sự bẫy chào mào nhân dịp nghỉ hè

Nghe bác kể mà thèm . Em thì từ khi nghi hè tới giờ chưa được em nào chán quá .
Trả lời
#5
Ðề: Ký sự bẫy chào mào nhân dịp nghỉ hè

nhìn mà thèm quá,hix. mình cũng đang chăm mấy e bổi của bác lohashill, hi vọng mùa sau sẽ có tương lai như e mồi của bác Big Grin
Trả lời
#6
Ðề: Ký sự bẫy chào mào nhân dịp nghỉ hè

Nhìn mà thèm quá ......................!
Trả lời
#7
Ðề: Ký sự bẫy chào mào nhân dịp nghỉ hè

Ôi quả yếm, ko thể đỡ được sự quyến rũ ấy, bác chuyển cho em đi^^
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 8 Khách