Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
buồn quá đi love bird của mình đã ra đi.
#1
thế là hôm nay, pe love bird của mình sau mười mấy ngày chạy chữa nhưng không hết bệnh. tới trưa này thì pé đã ra đi. thật là buồn mình có 2 pe nhưng đều cho uống thuốc như nhau nhưng 1 pe thì hết còn pe kia thì đã nặng hơn và ra đi.giờ thì còn 1 pé. nhưng do mình đỏ thuốc cả mười mấy ngày liền nên giờ gập mình thì pé sợ và chạy đi chổ khác. giờ chất phải thuần như chim bổi quá (lúc trước là chim non đut ăn).
úp lên đây cho ae chép gió cho pé mau thân thiện lại nào...Bạn nào có chim thì hãy chăm cho mấy pé tốt nhé. chúc cho tất cả các pé đều mau ăn chống lớn nhé.
hình pe đây ne.
[Hình ảnh: Picture1_zps441c8cb1.jpg]
Trả lời

#2
Ðề: buồn quá đi love bird của mình đã ra đi.

Thật lòng chia buồn cùng bác.....ban đầu chỉ có sưng mắt thôi mà h bé đã thế này...
Trả lời

#3
Ðề: buồn quá đi love bird của mình đã ra đi.

tunggauhp95, post: 967627 Đã viết:Thật lòng chia buồn cùng bác.....ban đầu chỉ có sưng mắt thôi mà h bé đã thế này...
cám ơn bác. mấy ac nói là nó bị suy hô hấp mảng tính đó k phải bị sưng mắt bình thường. tại vì là hàng thái nên về VN không thik nghi lại gập đợt trời lạnh nên bị vậy. cũng cho uống thuốc như nhau mà 1 pe thì hết 1 pe thi ra đi.
Trả lời

#4
Ðề: buồn quá đi love bird của mình đã ra đi.

Chi buồn cùng bạn long, mai mua bó hoa và nén nhang
Trả lời

#5
Ðề: buồn quá đi love bird của mình đã ra đi.

binhnhangheo, post: 967629 Đã viết:Chi buồn cùng bạn long, mai mua bó hoa và nén nhang
yến phug nhà đe chua Bình. cập cock nhà tao đẻ rồi nè.
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.