Bài viết: 325
Chủ đề: 66
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
mùa mưa này sao mà tai ác quá vừa hôm trước con cu của em nó vẫn gáy như điên,treo ra ngoài hiên chiều thấy chết toi,còn lại con này tối hôm qua để quên ngoài hiên đến 23h mang vào sáng nay thấy lù rù xem phân thì như cứt gà sát phân sanh ae ah,thấy nó cứ lù rù,mình cho becberin 1/3 viên rồi cho vào nước nữa,chiều về vẫn thấy phân sanh vẫn lù rù mình cho 1 viên vitamin b1,thêm 1 ít bio men tiêu hoá cua trẻ em,ko biết nó ra sao,ae có phương thuốc nào chữa nó giúp em với thank các bác
Ðề: cứu cứu con cu của em với các đại ca ơi
Có lẻ là bị trúng gió. Ban xem coi nó có bỏ ăn ko? Nếu vẫn ăn uống bình thường thì ko sao, làm như bạn [color="blue"]jaydinh[/color] là ok. Còn nếu bỏ ăn thì ra tiệm thuốc tây mua 1 viên sâm (viên con nhộng, dẻo, màu chocolate, bán 2k/viên) về cắt ra, banh mỏ con chim và nạn hết vào miệng nó. Nhỏ vài giọt dầu gió vào đáy lồng, trùm áo lồng lại. Khỏang 3 ngày sẽ khỏi. Sau đó sẽ ăn uống bình thường và gáy trở lại thôi. Mình bị như vậy nhiều lần rồi và đối với cu gáy thì ko chết con nào đâu. Còn với các lọai chim khác thì 99% là ra đi.
Bài viết: 539
Chủ đề: 9
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: cứu cứu con cu của em với các đại ca ơi
Đọc hướng dẫn của các bác xong e rằng chủ thớt chưa kịp áp dụng cho chim thì chú chim của bạn cung kịp ra đi rồi. Đang thời tiết giao mùa miền nam thì không biết chứ miền bắc thì cứ gọi là cản thận với gió độc + cảm cúm.