Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Các bác chữ bệnh hộ con mi của Em
#1
hz. Khó hiểu lém các bậc ạ. Ở nhà thì hót hét tốt nhưng hôm nay em mang đi giao lưu ở nhà khác mới đầu chim em sợ xù cả lông đầu k chịu hót gì cả nhưng vẫn kêu kẹt kẹt ( Em ngĩ nó kp sợ chim ) rồi tầm nửa tiếng sau mới chịu hót như bình thường và k có hiện tượng sợ sệt gì và rất hăng. Đây là lần thứ 3 em bị hiện tượng này ạ. Em ngĩ chắc là chim sợ môi trường thôi tại vì Em mới bắt trên Bắc kạn về chắc chưa phù hợp với môi trường thành phố. Bởi vì chim e kích k được soi gương k ý kiến gì chỉ mở áo lồng ra là hót dí con khác vào là chiến thế mà lại bị tình trạng kia. Hhzhz. Các bác giúp dùm em chữ cái bệnh khó đẻ đấy với k thì ngại lém ~X(~X(~X(
Trả lời

#2
Ðề: Các bác chữ bệnh hộ con mi của Em

Có ai hộ em với Sad(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Trả lời

#3
Ðề: Các bác chữ bệnh hộ con mi của Em

Mi mới về nên theo mình nghĩ ra cội bạn khoan vội mở áo lồng, cứ trùm một lúc và treo xa một tí. Đợi em nó quen rồi hé áo lồng ra.
Trả lời

#4
Ðề: Các bác chữ bệnh hộ con mi của Em

Củ Cải, post: 271300 Đã viết:Mi mới về nên theo mình nghĩ ra cội bạn khoan vội mở áo lồng, cứ trùm một lúc và treo xa một tí. Đợi em nó quen rồi hé áo lồng ra.

Vâng Em ngĩ như vậy ạ. Em thật là sơ xuất ngựa non háu đá quá. CẢm ơn bác nhiunhiu
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.