Bài viết: 274
Chủ đề: 29
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
tình hình là con chim của em hôm kia thấy nó co một chân bắt ra thấy chân sưng to như bị bỏng ý các cụ nào biết cách chữa chỉ em vớ.hay độ này lạnh lên em chòe này bị liệt hả các bác em nghe nói trời rét chòe hay bị liệt đúng ko ạ.cụ nào biết cho em ít ý kiến nhé
Bài viết: 530
Chủ đề: 15
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: các cụ cho em hỏi về chòe than với
Con chòe của bạn theo mình nghĩ chắc nó đang bị phong, bệnh này bị là do bị mối mọt hay kí sinh trùng hay có trong gỗ, tre, trúc gây nên. Bây giờ, bạn hãy cho em nó tắm bằng nước ấm, bỏ muối vào để chữa vết thương xem sao. Nên thay lồng khác, cọ rửa lồng, chuồng cẩn thận. Nếu sau 1 thời gian mà o khỏi, chim sẽ bị chân sưng to, bị rụng ngón chân như bị phong ở người vậy. Trước mình cũng bị 1 em Mi và Than khi nuôi ở xưởng gỗ. Nếu o khỏi thì bạn hãy phóng sanh cho em nó ngay tức thì nếu mới bị rụng 1 ngón nhe bạn ( vì lúc này bị nặng quá rồi, o thể chữa được). Chúc bạn thành công.
Bài viết: 274
Chủ đề: 29
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: các cụ cho em hỏi về chòe than với
ok thanhk bác nhé mai tôi thử làm theo cách của bác xem sao
Bài viết: 581
Chủ đề: 32
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: các cụ cho em hỏi về chòe than với
kụ lý nuôi ít chim thôi -thấy môn gì kụ cũng dính tràm một tí hiiiiiiiiiiiiii.kụ tắm hòa ít nước muối cho em nó xem sao
Bài viết: 274
Chủ đề: 29
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: các cụ cho em hỏi về chòe than với
măn mới chú dũng sợ vợ gia đình mạnh khỏe làm ăn phát đạt an khang thịnh vượng nhé.con này cho tắm nước muối đã đỡ rồi cụ ạ nhưng chưa khỏi hản
Bài viết: 20
Chủ đề: 3
Gia nhập: Sep 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chòe than bị sưng chân
chòe của mình cũng bị 2 chân,đi học xa chằng chăm đc,may cái là dần rồi em nó cũng tự khỏi
Bài viết: 45
Chủ đề: 11
Gia nhập: Jun 2016
Danh tiếng:
0
[ATTACHMENT NOT FOUND] E k muốn lục lại tốp của bác chủ. Nhưng e cg đang vó cg lo lăng vs bác chủ trc đây. E thây 6 7 ngày ma chân con chèo thân của e vẫn cứ bị sưng to. Lo qua nay bắt ra xem thử thì là 1 bọc kén to hơn hạt kê nằm ở chính giữa bàn chân nên k thể đứng bằng 2 chân đc. Cứng , k có mùi hôi. Trong lúc nguy cấp e lấy tạm lo thuốc bôi vết thương màu tím của bà chị nhỏ vào. K co o xi già hay thuốc nhỏ mắt gì cả. Rồi nặn kén ra. Khi nặn ra chú ta nằm im kiếu như mình đau nhức nhọt rồi đc trích. xong e lại bôi cái lọ thuốc tim kia 1 lần nữa rồi thả dọn lồng thả luôn vào lồng. K băng bó gì ca như vậy liệu có bị sao k. E vội đi công viêc qua. Mà từ h đến mai lại k có nhà. Cacs bác cho e lời khuyên