Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Help..help...Các bác ơi! cứu con họa mi em với.
#1
Em đang buồn thúi ruột đây, mong các bác tư vấn cho em với. Em mới rước con họa mi về được 2 tuần. Hôm nay thứ 7 về nghỉ mang chim ra tắm, tắm xong em để dưới nền nhà nơi góc tường cho người đi lại chim mau dạn. Trưa ngủ quên không mang chim treo thế là con Mèo nhà em (trước giờ hiền khô........cứ tưởng không sao) vồ ngay lồng. Ngủ dậy thấy lồng nằm nghiêng, ngó mãi mới thấy chim, toàn thấy lông chim trong lồng. Kết quả sau một hồi "đánh nhau" con HM của em bị sệ cánh (gãy cánh trái, ở phần khủy như khủy tay người), có chảy máu ra ngoài, dưới mỏ có máu chắc do trầy xước. Bây giờ em muốn các bác tư vấn cho em để chim em nhanh bình phục về các vết thương và tinh thần. Cảm ơn các bác nhiều.
Trả lời

#2
Ðề: Help..help...Các bác ơi! cứu con họa mi em với.

Bác Coc Tia, bác tansuphi, bác tuanpro và các bác cao thủ về họa mi ơi, giúp em với.
Trả lời

#3
Ðề: Help..help...Các bác ơi! cứu con họa mi em với.

chia buồn với bạn... mong em nó mau lành...... chắc là chăm em nó ngon lành, bồi bổ thức ăn, để nơi thật yên tĩnh thôi chứ làm gì có bệnh viện cho chim............
Trả lời

#4
Ðề: Help..help...Các bác ơi! cứu con họa mi em với.

xin chia buôn cùng bác. các bác Pro vào giúp với kìa
Trả lời

#5
Ðề: Help..help...Các bác ơi! cứu con họa mi em với.

nguyenhoang0210, post: 235250 Đã viết:Em đang buồn thúi ruột đây, mong các bác tư vấn cho em với. Em mới rước con họa mi về được 2 tuần. Hôm nay thứ 7 về nghỉ mang chim ra tắm, tắm xong em để dưới nền nhà nơi góc tường cho người đi lại chim mau dạn. Trưa ngủ quên không mang chim treo thế là con Mèo nhà em (trước giờ hiền khô........cứ tưởng không sao) vồ ngay lồng. Ngủ dậy thấy lồng nằm nghiêng, ngó mãi mới thấy chim, toàn thấy lông chim trong lồng. Kết quả sau một hồi "đánh nhau" con HM của em bị sệ cánh (gãy cánh trái, ở phần khủy như khủy tay người), có chảy máu ra ngoài, dưới mỏ có máu chắc do trầy xước. Bây giờ em muốn các bác tư vấn cho em để chim em nhanh bình phục về các vết thương và tinh thần. Cảm ơn các bác nhiều.

Smile) Lấy dây chun nịt buộc chặt 2 đầu cánh với nhau hạn chế nó vỗ cánh chỉ nhảy thôi, khoảng tháng sau thì tháo ra.....
Còn về tinh thần thì bác thịt con mèo kia cho nó nhìn thấy rồi băm vằm thịt ra trộn lẫn với cám cho HM nó ăn hàng ngày nhé...he he>>>suốt đời con mi nhìn thấy con mèo thì tim đập chân run rồi=))8-x
Trả lời

#6
Ðề: Help..help...Các bác ơi! cứu con họa mi em với.

Phóng sanh đi.Nếu tiếc thì nuôi tốn công+ tiền, mai mốt còn tiếc hơn
Trả lời

#7
Ðề: Help..help...Các bác ơi! cứu con họa mi em với.

ko lành được đâu . lành lại thì cũng thành tật thôi . tốt nhất là nên thả nó đi bạn ạ . mà thả thì ra cho nào nhiều cây xanh , chứ thả ở trong thành phố , nó đói lại mò vào nhà ai lại khổ thân nó.
Trả lời

#8
Ðề: Help..help...Các bác ơi! cứu con họa mi em với.

con chim đấy hỏng hẳn rồi thả chăc gì đã bay đc thôi cứ cố gắng nuôi đi bác ạ cho nó ăn uống tử tế hoảng thế chỉ có hỏng thôi
Trả lời

#9
Ðề: Help..help...Các bác ơi! cứu con họa mi em với.

Bác chơi chim mà bất cẩn thế ? Chuột + chó + mèo nhà có nuôi thì đừng nên nuôi chim . Bây giờ tốt nhất bác trùm áo lồng suốt 1 thời gian dài + để nơi yên tĩnh , hết nước thức ăn thì châm vào . Cứ như vậy trước đi , nhưng cũng chẳng hy vọng gì nhiều về sau .
Trả lời

#10
Ðề: Help..help...Các bác ơi! cứu con họa mi em với.

nampl, post: 235257 Đã viết:con chim đấy hỏng hẳn rồi thả chăc gì đã bay đc thôi cứ cố gắng nuôi đi bác ạ cho nó ăn uống tử tế hoảng thế chỉ có hỏng thôi

Trước hết chia buồn với bạn, sau là trách bạn vì ý thức chăm chim như thế là chưa tốt, con chim hỏng là do mình, vậy nên bạn hãy chuộc lỗi bằng cách chăm em nó thật tốt...và cứ thế...mãi mãi. Còn chuyện em nó hồi phục lai thì tỉ lệ là 1% bạn ạ.%-(
Trả lời

#11
Ðề: Help..help...Các bác ơi! cứu con họa mi em với.

Cảm ơn các bác đã chia sẻ, chú HM của em đã không qua khỏi đêm hôm đó và đã ra đi vào sáng hôm sau rồi.
Trả lời

#12
Ðề: Help..help...Các bác ơi! cứu con họa mi em với.

nguyenhoang0210, post: 235260 Đã viết:Cảm ơn các bác đã chia sẻ, chú HM của em đã không qua khỏi đêm hôm đó và đã ra đi vào sáng hôm sau rồi.

8-xBig Grin Buồn nhỉ....Chỉ sợ không thôi nhiều con cũng chết chứ chưa cần bị thương nặng thế, sướng quá ngta cũng gọi nó là chết kiểu "thoát hồng" mà hãi quá cũng tẻo kiểu "hãi hồng" bạn à hiiiii...
Thôi săn tìm con khác đi....
Trả lời

#13
Ðề: Help..help...Các bác ơi! cứu con họa mi em với.

Thế còn con mèo thì sao hả bác? Bác có trả thù cho con hoạ mi không? Cho con mèo nhịn ăn 1 bữa để trả thù cho con hoạ mi.
Trả lời

#14
Ðề: Help..help...Các bác ơi! cứu con họa mi em với.

không trả thù đựoc vì con mèo của nhà Ông Bà, trả qua trả lại chắc không còn chim đẻ chơi hihi
Trả lời

#15
Ðề: Help..help...Các bác ơi! cứu con họa mi em với.

Coc Tia, post: 235254 Đã viết:Smile) Lấy dây chun nịt buộc chặt 2 đầu cánh với nhau hạn chế nó vỗ cánh chỉ nhảy thôi, khoảng tháng sau thì tháo ra.....
Còn về tinh thần thì bác thịt con mèo kia cho nó nhìn thấy rồi băm vằm thịt ra trộn lẫn với cám cho HM nó ăn hàng ngày nhé...he he>>>suốt đời con mi nhìn thấy con mèo thì tim đập chân run rồi=))8-x

Theo mình thi chỉ có cách lấy kiếm lồng xiên qua con chim rồi nướng thôi, giống như nướng chim cút vậy đó hi hi... bó tay...
Trả lời

#16
Ðề: Help..help...Các bác ơi! cứu con họa mi em với.

Mua 01 lọ 65+ gia vị cho món thịt mèo, sau đó thịt con mèo đó đi và uống để tiễn em mi.
Nếu nuôi chim tiếp thì thôi mèo còn không sẽ có cháo chim ăn đều đều.
Đùa vậy thôi nhưng rút kinh nghiệm Bạn nhé, coi đây là học phí của nghề chơi.
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.