Ðề: File Chim Bạc Má (chickadee) Đây Bà Con !!!
Boiviemxinh, post: 226659 Đã viết:Để sâu sát thế nó k nhảy lộn lên àh
nhảy á, loại này nó nhảy quen rồi, nhảy suốt ngày nhưng cho ăn thì nhảy ra cướp ngay, em toàn cho ăn theo kiểu ác, kẹp chặt con sâu bằng kẹp bắt nó phải giật từng miếng ăn, như thế mới nhanh thuần.
Quan trọng là tuần đầu tiên thôi, cho ăn sâu ngon mồm quen rồi thì đến lúc không cho vào cóng nữa mà dùng nhíp gắp, thèm ăn thì phải ăn, có điều phải kiên nhẫn và nhẹ nhàng. lúc đầu lỏng tay cho nó ăn luôn con sâu, nhưng khi nó gắp rồi vẫn phải đứng yên đừng rút nhíp ra, mà đợi nó nuốt trôi đã.
Nhưng nói chung cũng tùy, em áp dụng trò này thì 2 con bạc má cùng 1 con sâu đầu đỏ quen luôn giằng giật xé xâu như đúng rồi,đặc biệt con sâu đỏ, nhìn thấy mình giơ tay lên là cắm cả đầu ra ngoài lồng đòi ăn, còn 2 con sâu đầu xanh thì vẫn phải lỏng tay cho nó cướp sâu, phát được phát không, nó chưa chịu giằng.
Em mới nuôi chim lại sau 10 năm, bắt chúng nó về mới có 2 tuần gì đó thôi. Tất cả là chim mộc, bây giờ còn 2 con khuyên bắt về 2 hôm nữa, để mấy hôm xem thuần thế nào. Lại còn 7 con chào mào dưới công ty nữa. May có bảo vệ trông nom hộ. Cả lũ hót như điên, chim trời bay đến công ty gây sự bét nhè.