Bài viết: 43
Chủ đề: 4
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Tôi có vài ba chú chim đi lùng mãi mới tậu được về, vì có việc bận phỉa đi nên dặn thằng bạn chăm sóc hộ. Ai ngờ lúc về nhà nhìn chim thật đáng thương, cứt đầy lồng, chim bẩn. một chú chào mào bị mèo cho cụt đầu. Biết làm gì đây vì nó là bạn mình(:|
Bài viết: 153
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim khổ về người ko thích chơi chim
đành nhắm mắt làm ngơ thôi chứ làm gì dc nữa ,gủi trứng cho ác rồi mà
Bài viết: 54
Chủ đề: 0
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim khổ về người ko thích chơi chim
bác cứ chém cho nó bay đầu , vừa được lên báo lại vừa dạy cho những thằng trông "chim" hộ =))
Ðề: Chim khổ về người ko thích chơi chim
Cười siêu ngắn
Hai vợ chồng nhà nọ cãi nhau. Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, người chồng đành nói:
- Được rồi, thì theo ý em vậy.
- Muộn rồi, em đã đổi ý...
o O o
- Ối! Cậu sao thế này? Mặt mũi tay chân bị bầm tím cả? Để tớ đưa cậu về nhà.
- Điên à. Tớ vừa từ chỗ ấy ra đấy!
o O o
- Cậu sao thế này? Lại bị vợ đánh nữa à? Sao cậu bảo sẽ cho cô ta một trận ra trò cơ mà?
- Ừ, nhưng tớ không ngờ cô ta ra đòn nhanh đến thế...
o O o
- Cậu có đọc tờ giấy tớ gửi chưa?
- Có phải tờ giấy đòi tiền tớ thiếu cậu phải không?
- Ừ, đúng rồi.
- Thế thì tớ chưa đọc...
Ðề: Chim khổ về người ko thích chơi chim
Ba cậu bé khoe khoang với nhau về ông bố của chúng.
Cậu thứ 1:
- Bố tớ chạy nhanh nhất. Ông bắn một mũi tên và chạy về đích trước nó.
Cậu thứ 2 khoe:
- Bố tớ là thợ săn, ông bắn nhầm một phát súng vào bạn cùng đi săn, nhưng sau đó còn kịp chạy đến kéo ông kia tránh viên đạn.
Cậu thứ 3 bĩu môi nói:
- Còn kém lắm, kém lắm, bố tớ là một nhân viên nhà nước. Ông hết giờ làm việc lúc 5h chiều nhưng về đến nhà lúc 4h30
Bài viết: 22
Chủ đề: 0
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim khổ về người ko thích chơi chim
Tôi có vài ba chú chim đi lùng mãi mới tậu được về, vì có việc bận phỉa đi nên dặn thằng bạn chăm sóc hộ. Ai ngờ lúc về nhà nhìn chim thật đáng thương, cứt đầy lồng, chim bẩn. một chú chào mào bị mèo cho cụt đầu. Biết làm gì đây vì nó là bạn mình
Bài viết: 139
Chủ đề: 7
Gia nhập: Apr 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim khổ về người ko thích chơi chim
Thế thì bạn phải huấn luyện cho mẹ vợ cách chăm chim để còn nhờ đỡ lúc vắng nhà. Riêng khâu này mẹ vợ của tui là số 1
Bài viết: 50
Chủ đề: 3
Gia nhập: Dec 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Chim khổ về người ko thích chơi chim
Một chàng sinh viên nghèo đói bụng quá không biết làm thế nào, túng làm liều chui vào một quán nước:
- Cho tôi một cái bánh giò.
- Có ngay! Chủ quán bê ra 1 cái bánh giò.
- Bánh bao thì giá cả thế nào?
- Như bánh giò.
- Thế thì đổi cho 1 cái bánh bao.
Chàng ăn xong cái bánh bao đứng dậy đi về.