Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
câu truyện tâm đắc nhất mình đã đọc
#1
câu truyện này tôi đọc ở đâu đó và rất tâm đắc về góc độ gây cười mà không hẳn ai cũng nghĩ ra ngay mà khi nghĩ ra thì cười vỡ bụng (có khi nghe truyện ở đám cưới xong mấy hôm sau đi đám ma nghĩ ra yếu tố gây hài còn tủm tỉm cười)

[COLOR="Blue"]Sau một hồi "loay hoay" ông già noel cũng tụt xuống được ống khói của 1 nhà nọ, vào đến trong nhà ông già noel chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ trong bộ đồ eva. Ông già ngắm nghía 1 lúc rồi nghĩ bụng: "Bây giờ mình mà làm gì cô gái thì có tội sẽ không lên được trời, còn nếu mình mà không làm gì cô gái thì mình sẽ không chui qua ống khói được"[/COLOR]

Mình là người chậm hiểu nên đọc xong chẳng thấy gây cười gì cả nghiên cứu mãi từ ngữ câu truyện mới ra vấn đề. ''Loay hoay" mới chui được xuống chứng tỏ ống khói nhỏ chỉ vừa người chui được mà đã không chui được chắc do vướng một cái gì đó, ở đây nếu ông già noel không làm gì cô gái thì sẽ bị vướng và ko lên được khỏi ống khói

Chia sẻ cùng anh em ai thấy hay thanks cho phát
Trả lời

#2
Ðề: câu truyện tâm đắc nhất mình đã đọc

Trời còn thiếu gì cách. tại ổng không nghĩ ra thôi, quay tay xong rồi lên vẫn được màBig Grin
Trả lời

#3
Ðề: câu truyện tâm đắc nhất mình đã đọc

vướng cái túi quà.Nếu tặng 1 món quà túi sẽ nhỏ lại Big GrinEm nghĩ thế
Trả lời

#4
Ðề: câu truyện tâm đắc nhất mình đã đọc

Xuan_Quy, post: 184397 Đã viết:Trời còn thiếu gì cách. tại ổng không nghĩ ra thôi, quay tay xong rồi lên vẫn được màBig Grin
ý tưởng sáng tạo đấy; già noel ngũng ngố thật
Trả lời

#5
Ðề: câu truyện tâm đắc nhất mình đã đọc

=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))^Smile^
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.