Bài viết: 63
Chủ đề: 8
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Vừa nãy mình tắm cho mấy em nhà mình. Xui làm sao tắm đến con than của ông hàng xóm gởi mình để đi Đà Lạt chơi thì đứa cháu lại ra giỡn làm xổng mất. Con than đó 4 mùa rồi, hót múa hay lắm( cục cưng của ông ). K biết vài ngày nữa ông về ăn nói sao đây.
Buồn quá anh em ơi.
Bài viết: 614
Chủ đề: 16
Gia nhập: Oct 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Buồn quá !
chia buồn với bạn,bạn cứ thành thật nói với bác hàng xóm là chim bị sổng mất,bác ấy đã nhờ bạn là tin tưởng bạn.chuyện chim sổng nó đã sảy ra rồi,không thể làm gì được,nếu nó còn ở quanh đó thì còn bẫy lại được,trước mình đi vắng cũng nhờ bạn nuôi hộ,khi tắm cũng bị sổng mất,tiếc lắm nhưng biết sao được
Bài viết: 63
Chủ đề: 8
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Buồn quá !
Chuyện xổng thì mình k lo vì có mấy người hàng xóm cùng với mình đặt bẫy nhưng k dc. Cho nên mình k sợ chuyện tình ngay lý gian mà chỉ thấy mình phụ lòng tin của ông hàng xóm thôi.
Đúng là sơ sẩy 1 chút.
Bài viết: 4
Chủ đề: 1
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Buồn quá !
Đúng là cũng hơi buồn. Nhưng chuyện để chim bay mất thì ai chơi chim cũng bị mà. Từ từ mọi chuyện cũng sẽ qua thui mà. Chúc bạn có nhiều chú chim đẹp.
Bài viết: 595
Chủ đề: 32
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Buồn quá !
chia buồn cùng bác!Thật thà là đức tính nhất!