Bài viết: 37
Chủ đề: 10
Gia nhập: Jul 2015
Danh tiếng:
0
Xin chào ae diễn đàn! Tình hình là nhà em có con choè đất non nay được 8 tháng không hiểu sao tự nhiên rất thích tông đầu vào nan lồng và hay nhảy loạn xạ. Nhìn thấy gì lạ cũng sợ mà nhảy liên tục. Kết quả là bây giờ đầu mỏ như "thầy chùa " vậy đó không còn sợi tóc nào cả. Có ae nào biết tại sao bị vậy không giúp mình với. Nhìn nó thấy tội quá. Thanks cả nhà!
Bài viết: 3,410
Chủ đề: 97
Gia nhập: Aug 2012
Danh tiếng:
0
Ko phải là thích tông lồng mà vì em nó hoảng loạn vấn đề gì đó - chẳng hạn như bị mèo dọa - chim lớn dọa - người mang vác vật gì đó cồng kềnh hoặc đội nón cầm ô ,làm rơi lồng ... VVV - bọn này nhát lắm - bây giờ bạn phải treo nơi yên tĩnh kéo bớt áo lồng thỉnh thoảng cầm con dế hay cào cào nhử dần chim ắt dần ổn định lại !
Bài viết: 3,410
Chủ đề: 97
Gia nhập: Aug 2012
Danh tiếng:
0
Hi - nói về tự nhiên thì ko có gì tự nhiên cả - tất cả đều phải có cội nguồn và nguyên do của nó - Em chòe của bạn là bị hoảng loạn về vấn đề gì đó - phương pháp tốt nhất là để em nó lại gần người - nơi yên tĩnh - phủ bớt áo lồng - tích cực dụ mồi cho em nó ổn định lại dần dần - chòe đất rất lì nhưng cũng rất nhát - nhiều khi chuyển địa bàn - vị trí ở cũng sinh ra nhẩy lồng ... !
Bài viết: 174
Chủ đề: 19
Gia nhập: May 2014
Danh tiếng:
0
Choè đất non nó như vậy đó, nó có từng giai đoạn, đảm bảo 1-2 tháng tới tự nhiên nó tĩnh lại và lại thuần đét. Bạn không phải lo đâu. Giai đoạn này bạn nên phủ áo lồng lại . Để vài tuần , vì giai đoạn hoảng này hay sinh ra tật lắm. Chú ý nhé