Bài viết: 323
Chủ đề: 14
Gia nhập: Dec 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Bác Nào Giúp Được Em Xin Bái Làm Sư Phụ Và Có Quà Hậu Tạ Nhé
Làm cách này thì vừa tế nhị vừa k bi phát hiện là độc ác. Bác bắt một con cào cào bẻ cái đầu kim lấy một đoạn cho vào trong con cào cào mang sang cho nó ăn đảm bảo ngày hôm sau em nó lăn đùng ra chết mà không hiểu chuyện gì. Nếu muốn biết chỉ có phẫu thuật mở bụng ra mới phát hiện được. Hêhê bác làm theo tiểu kế của em đi. Kế này nằm trong 49 kế giết chim họa my đấy. Nếu cho thuốc độc vào nước, bắn phát súng hơi lộ hết ngay hoặc làm thêm em mái về xùy thì chẳng khác gì làm chim nhà minh đã hót nay càng phải hót thêm.....
Bài viết: 622
Chủ đề: 51
Gia nhập: Aug 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Bác Nào Giúp Được Em Xin Bái Làm Sư Phụ Và Có Quà Hậu Tạ Nhé
Vui nhỉ... tự nhiên mang cào cào sang cho chim ăn, 1 ngày sau nó đứt. Ô chủ nhà ko nghi ngờ rồi..... hơi phí bạn ạ.
Bài viết: 6
Chủ đề: 0
Gia nhập: Mar 2014
Danh tiếng:
0
Hô hô ông này chẳng hiểu gì cả đã mang một con cào cào là phải dấu đi chứ tranh thủ lúc ông chủ đi đâu đó lén bỏ vào, nó ăn ai mà biết. Đúng cách này hay chứ mấy cách kia lộ hết ngay kể cả bỏ thuốc độc người ta kiểm tra cám nước là biết. Cách hay cách hay.
Bài viết: 276
Chủ đề: 8
Gia nhập: Feb 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Bác Nào Giúp Được Em Xin Bái Làm Sư Phụ Và Có Quà Hậu Tạ Nhé
Chơi chim phải có chữ "nhẫn" và chữ "tâm". Mấy chú chơi chim mà ghép luôn cả 2 cái chữ đó lại nữa thì thôi đừng chơi chim!
Bài viết: 1,380
Chủ đề: 13
Gia nhập: Dec 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Bác Nào Giúp Được Em Xin Bái Làm Sư Phụ Và Có Quà Hậu Tạ Nhé
theo em thì bác chuyển sang chơi chim hót đi, như vậy là tốt nhất.chứ đừng hại người ta, thử đặt cương vị mình là người bị hại xem sẽ thế naof :-s
Bài viết: 31
Chủ đề: 5
Gia nhập: Feb 2014
Danh tiếng:
0
bác sang nhà đó chơi rồi cầm theo 1 chú sâu, cào cào gì đó dại loại là con vật nhỏ nó ăn đc, nhúng vào thuốc sâu, dấu kĩ đem theo sang đó ngồi chơi ,rình thằng chủ nhà ko để ý vứt vào lồng cho nó ăn! ý kiến này của em có đủ để nhận 1 em mi mái ko vậy?
Bài viết: 622
Chủ đề: 51
Gia nhập: Aug 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Re: Bác Nào Giúp Được Em Xin Bái Làm Sư Phụ Và Có Quà Hậu Tạ Nhé
hoamylaocai, post: 969889 Đã viết:Hô hô ông này chẳng hiểu gì cả đã mang một con cào cào là phải dấu đi chứ tranh thủ lúc ông chủ đi đâu đó lén bỏ vào, nó ăn ai mà biết. Đúng cách này hay chứ mấy cách kia lộ hết ngay kể cả bỏ thuốc độc người ta kiểm tra cám nước là biết. Cách hay cách hay. Thôi ô ạ ông đừng tỏ ra là khôn làm cái gì.. rình ng ta lúc ko có nhà rồi sang thì bỏ cào cào hay sâu làm cái gì nữa.. mở luôn cửa lồng cho nó nhanh.. hay hèn hơn tí là xách trộm luôn chim nhà ng ta mà đi bán.....
Bài viết: 101
Chủ đề: 0
Gia nhập: Dec 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Re: Bác Nào Giúp Được Em Xin Bái Làm Sư Phụ Và Có Quà Hậu Tạ Nhé
mi79, post: 969894 Đã viết:Thôi ô ạ ông đừng tỏ ra là khôn làm cái gì.. rình ng ta lúc ko có nhà rồi sang thì bỏ cào cào hay sâu làm cái gì nữa.. mở luôn cửa lồng cho nó nhanh.. hay hèn hơn tí là xách trộm luôn chim nhà ng ta mà đi bán..... cái này mới là cao kiến, chứ như mấy bác kia mất công tốn sức
bắn chết
kim trong dế
thuốc độc,
vứt hết chỉ có rình mở mẹ cửa lồng cho bay, hay đua luôn bán kiếm tí
Bài viết: 456
Chủ đề: 11
Gia nhập: Jan 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Bác Nào Giúp Được Em Xin Bái Làm Sư Phụ Và Có Quà Hậu Tạ Nhé
các cụ chơi chim dưỡng chí mà thế này à... chí đâu không thấy toàn thấy mưu hèn kế bẩn...kakaka
Bài viết: 22
Chủ đề: 3
Gia nhập: May 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Bác Nào Giúp Được Em Xin Bái Làm Sư Phụ Và Có Quà Hậu Tạ Nhé
chưa có ý kiến nào thấy thuyết phục cả
Bài viết: 286
Chủ đề: 75
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: Bác Nào Giúp Được Em Xin Bái Làm Sư Phụ Và Có Quà Hậu Tạ Nhé
Bây giờ mới biết có nhiều "cao thủ" mưu lùn vãi................ Nếu là bạn khi bị nhiều mưu mô kia làm chết em chim yêu quý của bạn, thì bạn nghĩ sao?
Bài viết: 254
Chủ đề: 62
Gia nhập: Mar 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Bác Nào Giúp Được Em Xin Bái Làm Sư Phụ Và Có Quà Hậu Tạ Nhé
Theo mình không nên hại chết chim,cũng không nên tự mình thả hay chôm chỉa chim cò của người ta lam j.nghiên ngập dặt dẹo bây jo thiếu j,bác nên nhờ vả mấy bác ấy,cung cấp time biểu trong ngày của ông hàng xóm cung lời hứa mua lại chim với gia cao em tin rằng không quá 2ngay con chim (hàng xom ồn ào)sẽ trong tay bác,.-----my mái ơi.
Bài viết: 21
Chủ đề: 4
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Bác Nào Giúp Được Em Xin Bái Làm Sư Phụ Và Có Quà Hậu Tạ Nhé
nhiều người phải bán chim vì:
-Vợ
-Con
_Ong Bà Già
Hoặc phải biếu chim cho:
-Sếp
-Công An
-Bố Vợ
...Còn nhiều cách khác nữa
Bài viết: 1
Chủ đề: 0
Gia nhập: Apr 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Bác Nào Giúp Đượúàin Bái Làm Sư Phụ Và Có Quà Hậu Tạ Nhé
chimsonla, post: 969900 Đã viết:nhiều người phải bán chim vì:
-Vợ
-Con
_Ong Bà Già
Hoặc phải biếu chim cho:
-Sếp
-Công An
-Bố Vợ
...Còn nhiều cách khác nữa
Don gian ma,kiem mot em chim an thit,goi la trang lang,bay chao mao hay vanh khuyen,no hay vao an thit,cho vao long nuoi,thinh thoang cam que choc,keu chec chec,vai ngay ma con day con dung cau hot dc thi minh bai phuc luon,nha minh ngay cau vuot phu thuy,co nay con day,cang luoi bat mot dong,ve mo con nuoi lai 1 em
Bài viết: 8
Chủ đề: 2
Gia nhập: Aug 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: Bác Nào Giúp Được Em Xin Bái Làm Sư Phụ Và Có Quà Hậu Tạ Nhé
kiem em mai xuy that nhieu vao de gan vai hom cho an roi tach ra cho hot toi tit luon
Bài viết: 98
Chủ đề: 1
Gia nhập: Nov 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: Bác Nào Giúp Được Em Xin Bái Làm Sư Phụ Và Có Quà Hậu Tạ Nhé
mi79, post: 969880 Đã viết:Bạn nhầm rồi chim dù có hèn đến mấy thì để xa nó vẫn hót đấu bt...
Sang nhà đấy hỏi mua luôn con chim ấy, mang về đi biếu hay làm gì thì làm... nếu ko bán thì về mua gói cám trộn thuốc chuột,cho vào túi nilon thật cẩn thận rồi vứt gần cổng nhà ấy( làm cho nó giống ai đó bị rơi í) nhưng nhớ để thêm cùng một gói cám cho chim khác vào nữa cho hợp lí. Kiểu gì chả toi.
Khuyến cáo:
1: phải theo dõi ko nhỡ ô bà bô nhà mình nhặt dc thì toi chim mình luôn( mấy ông bà rất hay tiết kiệm mà)
2:mua thuốc chuột thì nhớ mua loại xịn í vì giờ nhiều thuốc lởm lắm. Nó ăn xong ko chết lại hót nhiều hơn thì bỏ mẹ.
Bạn này chưa biết công hiệu của thuốc chuột rồi. Chỉ có chuột ăn mới chết thôi, còn chim, gà ăn không sống nhăn răng.
|