Bài viết: 76
Chủ đề: 9
Gia nhập: Aug 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: mất vẹt rồi hiuhiu
Chia bùn cùng bạn.mình vừa mất con xích.nuôi hơn 1 năm.rất chi là tình cảm.vậy mà sơ ý đẻ bé ra đường.kg tới 2 phút là bị xúc mất.bùn ghe
Bài viết: 276
Chủ đề: 8
Gia nhập: Feb 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: mất vẹt rồi hiuhiu
Chia buồn cùng bạn, em xích nhà mình lúc mới biết bay nó cũng làm 1 vòng xong đáp sang nhà hàng xóm, chạy qua bắt về cắt đi 4 cọng lông cánh ngaòi cùng. Sáng hôm sau vừa mở cửa nhà cái nó cất cánh lên làm một đoạn dài 100m làm mình chạy theo muốn hụt hơi. Lúc cất cánh lần sau do đã bị cắt 4 lông nên nó chỉ bay khỏi đầu một chút nhưng lại bay quá xa. Tóm về chơi thêm 3 cọng nữa, cánh bên kia cũng đẩy luôn 4 cọng ngoài cùng giờ nó chỉ bay cao 0.1m và xa 0.2m mà an toàn  . Kinh nghiệm mình thấy vẹt nuôi rất dễ bay vì nó hay giật mình. Vẹt đang cúi đầu gặm hoặc đang rĩa lông mà mình gây tiếng động lơn hoặc hét to lên là nó giật mình bay liền đó. Vì vậy anh em nuôi vẹt thì đừng quên thăm cánh nó ra dài chưa để mà cắt khi còn có thể nhé!
Bài viết: 25
Chủ đề: 1
Gia nhập: Jun 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: mất vẹt rồi hiuhiu
Nghe các bác tường thuật lại mấy vụ vét mật mà lạnh gáy quá. E là cứ cẩn thận mới đc. Thank !
Bài viết: 501
Chủ đề: 29
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: mất vẹt rồi hiuhiu
Em vừa nhìn thấy nó rồi nhưng không có đường lên bắt thế là lại bay mất . Nghe em nó kêu mà khôg làm gì được thấy ức chế quá
Bài viết: 2,587
Chủ đề: 82
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mất vẹt rồi hiuhiu
Bạn thử mở clip tiếng kêu của cóc xem sao, nó biết bao về là có cơi hội đó. Để lồng cũ và thức ăn cho em nó xuống ăn.
Bài viết: 501
Chủ đề: 29
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: mất vẹt rồi hiuhiu
nó bay xa rồi. Nghe thấy nó kêu nhỏ nhỏ nên chả xác định được mà đến giải cứu. Mong là chúng nó được người ta bắt được chứ không chết đói mất
Bài viết: 3,376
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: mất vẹt rồi hiuhiu
chymoichym, post: 815572 Đã viết:Chia buồn cùng bạn, em xích nhà mình lúc mới biết bay nó cũng làm 1 vòng xong đáp sang nhà hàng xóm, chạy qua bắt về cắt đi 4 cọng lông cánh ngaòi cùng. Sáng hôm sau vừa mở cửa nhà cái nó cất cánh lên làm một đoạn dài 100m làm mình chạy theo muốn hụt hơi. Lúc cất cánh lần sau do đã bị cắt 4 lông nên nó chỉ bay khỏi đầu một chút nhưng lại bay quá xa. Tóm về chơi thêm 3 cọng nữa, cánh bên kia cũng đẩy luôn 4 cọng ngoài cùng giờ nó chỉ bay cao 0.1m và xa 0.2m mà an toàn . Kinh nghiệm mình thấy vẹt nuôi rất dễ bay vì nó hay giật mình. Vẹt đang cúi đầu gặm hoặc đang rĩa lông mà mình gây tiếng động lơn hoặc hét to lên là nó giật mình bay liền đó. Vì vậy anh em nuôi vẹt thì đừng quên thăm cánh nó ra dài chưa để mà cắt khi còn có thể nhé!
Còn bay được thì cắt thêm đi a ạ, bình thường nó ko bị gì chỉ bay 1 đoạn 1-2 m biết điều chỉnh nhưng khi giật mình mà có gió lùa là lên nóc nhà đấy !!
<------ Bổ sung bài viết ------->
skyline, post: 815576 Đã viết:nó bay xa rồi. Nghe thấy nó kêu nhỏ nhỏ nên chả xác định được mà đến giải cứu. Mong là chúng nó được người ta bắt được chứ không chết đói mất
A mới bắt được 1 cu con ở ban công nhà coi phải của e ko =)) =)) !!
Bài viết: 276
Chủ đề: 8
Gia nhập: Feb 2013
Danh tiếng:
0
Ðề: mất vẹt rồi hiuhiu
Uri, post: 815577 Đã viết:Còn bay được thì cắt thêm đi a ạ, bình thường nó ko bị gì chỉ bay 1 đoạn 1-2 m biết điều chỉnh nhưng khi giật mình mà có gió lùa là lên nóc nhà đấy !!
<------ Bổ sung bài viết -------> Hehe, không phải 1-2m mà là 0,1m-0,2m em ơi, trước leo lên hàng rào cao quay đầu leo xuống một đoạn chóng mặt hay sao mà bay xuống té oạch oạch sợ nó bể đầu gãy chân hết sức, giờ leo lên hàng rào là nó hết dám bay xuống rồi mà la làng um xùm cho anh ra đưa tay cho nó leo xuống  . Tuy vậy nhưng mỗi lúc giật mình nó vẫn bay dù không bay được.
Bài viết: 3,376
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: mất vẹt rồi hiuhiu
chymoichym, post: 815578 Đã viết:Hehe, không phải 1-2m mà là 0,1m-0,2m em ơi, trước leo lên hàng rào cao quay đầu leo xuống một đoạn chóng mặt hay sao mà bay xuống té oạch oạch sợ nó bể đầu gãy chân hết sức, giờ leo lên hàng rào là nó hết dám bay xuống rồi mà la làng um xùm cho anh ra đưa tay cho nó leo xuống . Tuy vậy nhưng mỗi lúc giật mình nó vẫn bay dù không bay được.
Chết cha đọc nhầm hé hé sorry sorry,e thấy tụi nó khi sợ cái gì hoặc tinh thần ko được tốt thường đứng cao người lên cánh run nhẹ hoặc cánh xếp gọn nhưng phần vai cánh hơi gian ra là chuẩn bị chụp là vừa =)) =)) !! Bay tiếc đứng ruột a ạ, công nuôi chăm bẩm nên cứ nhú lông là cắt ko cần đẹp chi hết !!
Bài viết: 479
Chủ đề: 16
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mất vẹt rồi hiuhiu
chia buồn với bạn. Nhà mình nuôi mấy kon khuyên mộc trong lồng tập trung,mấy hôm trước chán phóng sinh nốt 3 kon. Mà chẳng thấy nó bay đi,cứ lanh quanh rồi bám vanh chui vào lồng đòi ăn. Thế là mình lại phải để cửa lồng mở, đổ cám, nước, hoa quả vào đấy.bọn nó thik ăn thì ăn. Thik bay đi đâu thì bay. Thế mà mấy đến hnay nó vẫn ở nhà
Bài viết: 3,376
Chủ đề: 8
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: mất vẹt rồi hiuhiu
mrlinh209, post: 815580 Đã viết:chia buồn với bạn. Nhà mình nuôi mấy kon khuyên mộc trong lồng tập trung,mấy hôm trước chán phóng sinh nốt 3 kon. Mà chẳng thấy nó bay đi,cứ lanh quanh rồi bám vanh chui vào lồng đòi ăn. Thế là mình lại phải để cửa lồng mở, đổ cám, nước, hoa quả vào đấy.bọn nó thik ăn thì ăn. Thik bay đi đâu thì bay. Thế mà mấy đến hnay nó vẫn ở nhà
A thử không để đồ ăn vài ngày xem nó về ko, đám khuyên - chào mào bổi thả aviary e cũng thế phóng sinh tại chỗ cũng về, đem ra công viên cách 1 km cũng về ... ko có đồ ăn là ứ về =)) =)) !!
Bài viết: 487
Chủ đề: 11
Gia nhập: Sep 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mất vẹt rồi hiuhiu
mrlinh209, post: 815580 Đã viết:chia buồn với bạn. Nhà mình nuôi mấy kon khuyên mộc trong lồng tập trung,mấy hôm trước chán phóng sinh nốt 3 kon. Mà chẳng thấy nó bay đi,cứ lanh quanh rồi bám vanh chui vào lồng đòi ăn. Thế là mình lại phải để cửa lồng mở, đổ cám, nước, hoa quả vào đấy.bọn nó thik ăn thì ăn. Thik bay đi đâu thì bay. Thế mà mấy đến hnay nó vẫn ở nhà Trưa nào chú cũng lên thượng ngồi dặn dò chúng nó thì sao chúng dám bay đi. Cứ kệ vài hôm, thế nào cũng đi cả lồng đấy chú Linh ah
Bài viết: 1,828
Chủ đề: 35
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mất vẹt rồi hiuhiu
chia bùn cho đỡ bùn nào
Bài viết: 501
Chủ đề: 29
Gia nhập: Jul 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: mất vẹt rồi hiuhiu
bọn này cũng khôn thả trong nhà thì không bay cứ đi bộ thôi thế mà ra trời phát vù đi luôn  )
Bài viết: 479
Chủ đề: 16
Gia nhập: Dec 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: mất vẹt rồi hiuhiu
hôm qua e quên không bỏ hoa quả. Hnay e không thấy 3 kon khuyên về nữa rồi. Hehehe. Chắc là gặp đàn, hay kiếm đc em nào xinh tươi quên luôn đường về rồi. Để sáng mai lên xem có thấy không? Mai không thấy chắc là hút luôn rồi. cũng mừng cho các em nó gặp đàn lập gia đình là vui rồi. Hehe
|