Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!
#1
Chả là e vừa cho sang lồng tắm vô tình kéo áo lồng lên. Huhu không ngờ áo lồng mắc vào cửa thế là nó tạm biệt e luôn. Tiếc ơi là tiếc!! E mộc già rừng huhu....
Trả lời

#2
Ðề: Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!

Chia buồn cùng bạn.Cũng là chuyện thường xảy ra với người chơi chim mà
Trả lời

#3
Ðề: Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!

Nguyen Nam Khan, post: 778661 Đã viết:Chia buồn cùng bạn.Cũng là chuyện thường xảy ra với người chơi chim mà
hix Mình mất e này là e thứ ba trong 2 tháng đó! Tiếc quá trời. Hai e trước ra đi còn có
lời từ biệt còn e này thì mất hút luôn ko hót dù chỉ một câu. Thật bạc bẽo...huhu
Trả lời

#4
Ðề: Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!

chia buồn cùng bác bác ở đâu mà mua đc nhiều mộc già rừng vậy rổ giá thế nào vậy bác
Trả lời

#5
Ðề: Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!

Chia buồn chia buồn chim đã bị sổ lồng về với thiên nhiên Wink)
Trả lời

#6
Ðề: Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!

chimchoc, post: 778663 Đã viết:chia buồn cùng bác bác ở đâu mà mua đc nhiều mộc già rừng vậy rổ giá thế nào vậy bác
Nhà mình ở trong rừng mà ! Rổ giá gì hả bạn mình chỉ chơi vui thôi mà. Mình chưa có ý
₫ịnh ₫ó vì chỗ mình ở xa thành phố quá,đường đi cũng khó khăn lắm.
H thì nhà chỉ còn ba em thôi.
Trả lời

#7
Ðề: Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!

chia buồn cùng bác.mà nhà trong rừng thiếu gì chim mai đi bẫy kiểu gì chả được e hay hơn.
Trả lời

#8
Ðề: Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!

Hôm qua em cũng bị thằng chó nào bắt trộm mất con mi đẹp nhất.tứcmuốn chết. hn bẫy lại được e khác nhưng xấu hơn. Không biết hót hét có ra gìkhông,
Trả lời

#9
Ðề: Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!

mrtiennacosa2, post: 778665 Đã viết:Nhà mình ở trong rừng mà ! Rổ giá gì hả bạn mình chỉ chơi vui thôi mà. Mình chưa có ý
₫ịnh ₫ó vì chỗ mình ở xa thành phố quá,đường đi cũng khó khăn lắm.
H thì nhà chỉ còn ba em thôi.
minh dưới thái nguyên muốn mua những con mộc chuẩn rừng khó quá sv nhưng vẫn máu chơi chim
<------ Bổ sung bài viết ------->
mrtiennacosa2, post: 778665 Đã viết:Nhà mình ở trong rừng mà ! Rổ giá gì hả bạn mình chỉ chơi vui thôi mà. Mình chưa có ý
₫ịnh ₫ó vì chỗ mình ở xa thành phố quá,đường đi cũng khó khăn lắm.
H thì nhà chỉ còn ba em thôi.

vanloi, post: 778667 Đã viết:Hôm qua em cũng bị thằng chó nào bắt trộm mất con mi đẹp nhất.tứcmuốn chết. hn bẫy lại được e khác nhưng xấu hơn. Không biết hót hét có ra gìkhông,
bác ở đâu vậy hôm nào bẫy đc em nào mau mỏ snip em 1 em em dưới thái muốn mua 1 em già và chuẩn rừng khó quas
Trả lời

#10
Ðề: Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!

Sáng nay cũng vừa sổng mất một e mắt bã trầu...buồn quá
Trả lời

#11
Ðề: Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!

Các bác chế tạo lồng tắm nên làm cái loại mà mặt nan phía cửa lồng nó phải cong cong để khi ghép vào thì nó ôm lấy cái lồng mi. Ví dụ như cái hình dưới đây của em này

(lồng mi) = )lồng tắm]
Trả lời

#12
Ðề: Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!

Thật chia buồn, tai nạn nghề nghiệp thôi. Bọn mi mộc và mộc dở thường thì khi cho sang tắm hoặc sang lồng nó nhảy, anh em không cẩn thận sẽ bị mất ngay. Anh em khi dùng nên tập cho mình thói quen là chốt cho nó cái cửa kiếm, để khi mở áo lồng có không may kéo cửa lồng nó còn có cái để giữ chim.
Trả lời

#13
Ðề: Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!

Cảm ơn các bác nhiều nha! . Lần sau e phải cẩn thận hơn nữa. Mất chim đã tiếc đứt ruột
lại còn bị vợ bèo nhèo nữa. Thế có khổ ko cơ chứ? Haizzz buồn......
Trả lời

#14
Ðề: Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!

mấy bác mất mi con bẫy đc con khác em là sv cũng toàn đi mua toàn 6 7l 1con có con mua từ đầu tháng cuối tháng định mang về quê còn 2 ngày nữa mang nó về thi sổng mất con dở k sổng lại sổng mất con hay
Trả lời

#15
Ðề: Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!

thocgao, post: 778670 Đã viết:Các bác chế tạo lồng tắm nên làm cái loại mà mặt nan phía cửa lồng nó phải cong cong để khi ghép vào thì nó ôm lấy cái lồng mi. Ví dụ như cái hình dưới đây của em này

(lồng mi) = )lồng tắm]
Lồng kiểu này có bán mà, có bác gì ở HN bán lồng cáp quang kiểu này có 160k. Hôm nay em vừa đi hỏi kiểu thế này mà nan tre to là 140k, loại cáp quang không có. Chắc mai kia xuống đầu tư chứ nhìn em nó ngày ngày tắm cóng mà đau lòng quá, vì chỉ nhúng được mỗi cái mỏ mà người cũng rung rung Big Grin!
Trả lời

#16
Ðề: Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!

Hôm trước mình cũng tí nữa thì bị xổng mất một em, may mà cho em nó tắm trong nhà tắm, đóng kín cửa nên chộp lại được. Nghĩ lại bây giò tim vẫn còn đập thình thịch Sad
Trả lời

#17
Ðề: Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!

nhà trong rừng là đc,người ta nói "rừng còn đó thiếu gì củi đun"
Trả lời

#18
Ðề: Huhu...E lại sổng mất e nữa rồi!

hôm qua em cũng bị hết 1con lửa trong tháng này bị hết 2con
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.