Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Con CU của em đã chết vì đi ỉa
#1
Sáng em có hỏi các anh em trên diễn đàn và có chữa trị rùi .Nó bị bệnh em chăm nó ko khác nào chăm con thơ.Nước uống thuốc uống : ngày đầu em cho uống 1/2 viên"mộc hoa trắng" .được 2 ngày tình hình ko cải thiện em cho uống BISEPTON 480mg hình như em hỏi đây là thuốc đi ngoài tốt nhất của ngoài ở hiệu thuốc chỗ em.Kết quả đến 10h sáng nay chú ấy lăn ra chết...Em buồn quá trời vì kiếm được chú ấy khó lém.Nó thuộc dòng gáy đấu.Cứ thấy con gáy nào cạnh nó là nó GỤ lấy GỤ để oai phong lém.Đến giờ thì....
Một lần nữa em cũng cảm ơn các bác đã góp ý giúp em chữa chạy chú nhưng không thành công!!!
Trả lời

#2
Ðề: Con CU của em đã chết vì đi ỉa

Tiếc thật đấy chia buồn cùng bạn nhé.Lỗi này do mình đó lần sau bạn rửa sạch thóc phơi khô 2 nắng rồi mới cho ăn.Mình nuôi cu vẫn làm vậy cho nên không bị đi ỉa bao giờ.Giống cu khi đã đi ỉa mà không chữa ngay thì khó lòng cứu được.Ngoài ra còn bệnh đau mắt cũng nguy hiểm không kém
Trả lời

#3
Ðề: Con CU của em đã chết vì đi ỉa

chia buồn cùng bác Sad em cũng có 1 em cu cũng đang đi ỉa Sad cũng cho uống thuốc như của bác không biết thế nào Sad chắc trưa đi làm về phải rửa lại thóc như anhdaohp thui
Trả lời

#4
Ðề: Con CU của em đã chết vì đi ỉa

giờ mới đọc được , xin chia buồn . Lần sau nếu con cu của bạn ị ra nước thì lấy tay móc con cu ra . Sau đó nhét nguyên cả quả ớt vào mồm nó ( đảm bảo hết đi ị ) . Lưu ý là nhét nguyên quả ớt nhé ( không được cắt hay thái lát ) .
Trả lời

#5
Ðề: Con CU của em đã chết vì đi ỉa

tiêu đề vãi lúa....
Trả lời

#6
Ðề: Con CU của em đã chết vì đi ỉa

Đả Cẩu Bổng, post: 51286 Đã viết:giờ mới đọc được , xin chia buồn . Lần sau nếu con cu của bạn ị ra nước thì lấy tay móc con cu ra . Sau đó nhét nguyên cả quả ớt vào mồm nó ( đảm bảo hết đi ị ) . Lưu ý là nhét nguyên quả ớt nhé ( không được cắt hay thái lát ) .

hix đã thử nghiệm chưa bạn Sad
Trả lời

#7
Ðề: Con CU của em đã chết vì đi ỉa

chia buồn cùng bạn
Trả lời

#8
Ðề: Con CU của em đã chết vì đi ỉa

chia buồn nhé....mình cũng nuôi vài con nhưng mà chưa bị như vậy bao giờ.....mình cho ăn ...mè,thóc,đậu xanh,gạo,đậu phụng, cám bavi......mình trộn chung vào với nhau.....nó ăn và lớn ào ào....
Trả lời

#9
Ðề: Con CU của em đã chết vì đi ỉa

xin chia buồn cùng bác
Trả lời

#10
Ðề: Con CU của em đã chết vì đi ỉa

tumo100000, post: 51288 Đã viết:hix đã thử nghiệm chưa bạn Sad

Đã xài và thành công.
Trả lời

#11
Ðề: Con CU của em đã chết vì đi ỉa

Cu gáy có ăn được kê ko mấy bác
Trả lời

#12
Ðề: Con CU của em đã chết vì đi ỉa

Bắc Giang, post: 0 Đã viết:NUÔI CU CHẾT LÀ CHUYỆN THƯỜNG . NGUYÊN NHÂN CHÍNH DO ĐI NGOÀI KHÔNG PHÁT HỆN CHỮA CHỊ KỊP THỜI .
CHÚC MƯỜNG CHỦ THỚT CÓ CON CU BỊ TÈO .
ĐỂ HIWWU DÕ HƠN VỀ CU LẦN SAU CHĂM CHÍ Ý
cHIA BUÒN
:-@:-@:-@
Nuôi cu ai cũng bảo dễ, đơn giản như nuôi gà. Không phải cứ thuốc là tiên dược bệnh gì uống cũng khỏi. Bệnh dù nhẹ hay nặng mà phát hiện vào dai đoạn cuối thì có thần cũng không cứu được. Ai từng nuôi chim mà không có chim chết vì bệnh nhất là nuôi cu gáy.
Bác chủ thớt đọc thật kỹ nghĩ thật chuẩn nhe không thành sai ý đó.
Thất bại là mẹ thành công
Thành công là ông thất bại.
Trả lời

#13
Ðề: Con CU của em đã chết vì đi ỉa

manhhahp, post: 51294 Đã viết::-@:-@:-@
Nuôi cu ai cũng bảo dễ, đơn giản như nuôi gà. Không phải cứ thuốc là tiên dược bệnh gì uống cũng khỏi. Bệnh dù nhẹ hay nặng mà phát hiện vào dai đoạn cuối thì có thần cũng không cứu được. Ai từng nuôi chim mà không có chim chết vì bệnh nhất là nuôi cu gáy.
Bác chủ thớt đọc thật kỹ nghĩ thật chuẩn nhe không thành sai ý đó.
Thất bại là mẹ thành công
Thành công là ông thất bại.

Bác hà ơi e vừa inbox bác rồi đấy.Bác trả lời e sớm nhé Smile
Trả lời



Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách

Mã nguồn bởi MyBB, © 2002-2026 Tài Trợ Bởi Thamdinh.com.vn.