Bài viết: 61
Chủ đề: 12
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Các bác ạ. Tối hôm trước có mang một em HM đực sáng nhà bác khách hàng víp của em. Nhưng không không hiểu tại sao mắt mũi kèm nhèm thế nào @-)@-)@-)@-) lại xách ngay cái lồng em HM đực cưng nhất (do phủ nhầm áo lồng). [-([-([-([-([-( Mang đến nhà khách mới phát hiện ra. Tiến thoái lưỡng nam - Mở áo lồng ra em ý hót như điên. :-":-":-" Khách thích quá !!!! đành chịu. (Được có 8 chai thôi - nhưng tiền bạc mà các bác - có đáng gì đâu - em chăm em nó còn hơn cả chăm con gái mình). @-)@-)@-)
em ơi giờ này em ở đâu???????????
Bài viết: 301
Chủ đề: 24
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Bán nhầm em họa mi cưng - tiếc đứt cả ruột
bác này kinh vãi 8oook lại còn bán khách víp chém nắng ghê quá
Bài viết: 53
Chủ đề: 1
Gia nhập: Sep 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Bán nhầm em họa mi cưng - tiếc đứt cả ruột
bac nay châc la song o pho hang mam roi chuyen an man ma :bz
Bài viết: 270
Chủ đề: 11
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Bán nhầm em họa mi cưng - tiếc đứt cả ruột
Hôm nào bác qua nhà khách hàng vip cho em gửi 1 chú HM của em đi với nhé, HM của em cũng mở áo là hót, em chỉ cần 4 chai thôi ạ.
Bài viết: 10
Chủ đề: 0
Gia nhập: Oct 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Bán nhầm em họa mi cưng - tiếc đứt cả ruột
Mĩnh cũng thấy tiếc ... hay bác chủ thớt mang tiền mua lại chim đi :-"
Bài viết: 1
Chủ đề: 0
Gia nhập: Nov 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: Bán nhầm em họa mi cưng - tiếc đứt cả ruột
up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.