Bài viết: 1,714
Chủ đề: 269
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
hôm qua tòm tem được 3 em khuyên trên cây liễu. than ôi cả 3 em đều là boy. con nào đòn cũng dài, lông cũng óng hết. 2 em sau cùng thì mỏ ngắn và thẳng hơn em đầu tiên. còn 1 em sao người nó to thế không biết.
Bài viết: 1,714
Chủ đề: 269
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: xin lỗi! đời em quá may
bạn cứ vác lồng ra vườn cây ấy. nhất là mấy nơi như nhà trường hay nghĩa trang liệt sĩ. vì nơi đó có cây ăn quả
Bài viết: 155
Chủ đề: 7
Gia nhập: Feb 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: xin lỗi! đời em quá may
chưa chắc cả 3 đã trống hết đâu b à. cứ hót chuyện mới chắc 100% đc.
Bài viết: 1,714
Chủ đề: 269
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: xin lỗi! đời em quá may
ngày xưa ngu ngu tớ mới ko biết phân biệt thôi. giờ đực cái là phân biệt đc rồi. chỉ ngu là chọn giáng con khuyên thôi
Bài viết: 58
Chủ đề: 5
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: xin lỗi! đời em quá may
Bạn nên up ảnh lên cho anh em xem nào ! Tất nhiên không phải cách xem nào cũng là chuẩn và tuyệt đối 100% cả .
Thân !
Bài viết: 378
Chủ đề: 4
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: xin lỗi! đời em quá may
Cree thì con nào chả kêu, tiếng đấy là tiếng cảnh báo nguy hiểm, hoặc gọi thôi.
Bài viết: 1,714
Chủ đề: 269
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: xin lỗi! đời em quá may
ở quê kể ra cũng sướng. tối tối đi soi chim. ban ngày đi bẫy chim. kể cũng vui..
Bài viết: 351
Chủ đề: 38
Gia nhập: Mar 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: xin lỗi! đời em quá may
--chim đánh được vào lồng rồi còn lắm tật nắm bác ơi ,nào lộn cầu nào đi ỉa cũng vất lắm mới lựa được 1 em để chơi ,mùa kh vừ rôi mình b-đấu tới 5-60 em nhưng loại ra chỉ được vài chú thôi,,,à mà mình thấy chữ kí của bác cứ nhắc ace tkiu mình ,,,nhưng mình chẳng chịu th kiu ai là sao bác...hihihi/
Bài viết: 1,228
Chủ đề: 2
Gia nhập: May 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: xin lỗi! đời em quá may
chim non mới lớn tầm này em nào cũng có bộ lông thật là đẹp.chia vui với bạn nha.
Bài viết: 128
Chủ đề: 15
Gia nhập: Jun 2012
Danh tiếng:
0
Ðề: xin lỗi! đời em quá may
ông nhận dỗi rãi đi bẫy chim như bác hay thật, mỗi tội ko có thời gian mà nhà ngoài chậu cây cảnh thì chẳng còn cái cây nào nên chẳng thấy chú nào bén mảng đến mà bẫy, có chăng vài em bị xổng đói quá quay về tìm cái ăn. Chơi chim rùi, chơi cá rùi, chơi cây rùi --> chim cá cảnh ..... không bít chơi cái gì nữa đây?
__________________(bác có thể chơi gà nũa mà hiiihihihi