Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
sao vẹt đầu xám nhà mình ko chịu ăn rau, chỉ ăn bắp, hạt ớt, kê, lấu lâu ăn bánh mì, cơm nữa, và các loại quả khác. Rau nó nhằn nhằn vài cái rồi nhả, rau muống nó cắn đứt hết ra rồi thả lunđã cho e nó đói từ trưa tới chìu ùi mà ko đc
nó dữ và cắn mình đau lắm, giờ nó giận mình nó không thèm nhìn mặt mình, mình đến là nó quay mặt đi, sờ tay vào là nó cắn, nó là con mái vậy đúng là bà chằn lửa, không bik nó có nói được ko mấy bạn.đây là phía sau của em nó mà phải cắt cánh cái lông nào sao cho nó ko bay được
http://i267.photobucket.com/albums/ii292/docnhiho/IMG_0268.jpg?t=1313661539
sao vẹt đầu xám nhà mình ko chịu ăn rau, chỉ ăn bắp, hạt ớt, kê, lấu lâu ăn bánh mì, cơm nữa, và các loại quả khác. Rau nó nhằn nhằn vài cái rồi nhả, rau muống nó cắn đứt hết ra rồi thả lunđã cho e nó đói từ trưa tới chìu ùi mà ko đc
hihi cám ơn bạn nha. cho mình hỏi là giờ mình mua thêm 1 con đực xích chung được không. bạn chỉ mình địa chỉ mua vẹt non ở tphcm nha
nhịn có xíu à, nó khá quen rùi, tới bio là gần 2 tuần ùi mà, vẹt bác kuma nuôi nên khá thân thiện (giống chủ chăng)
Các bác muốn train vẹt thì cứ để bọn nó đói rồi lấy thức ăn làm quà gặp mặt làm quen là ok.hihi.Người ta nói chết vì miếng ăn mà.hihi.
Không cần đến vài cái đâu. Một cái chia làm hai lồng, cả năm cũng không hết đâu./.