Ðề: Vào bản Mèo tuyển Mi Tại chụp đúng lúc nó hoảng thôi bác ạ, có con chó cứ loanh quanh gần đó nên nó sợ.
Ðề: Vào bản Mèo tuyển Mi Hay quá vừa tầm được chim chuẩn lại được ngoạn cảnh đẹp vẫn còn tương đối hoang sơ
Ðề: Vào bản Mèo tuyển Mi thích cái kiểu nuôi ở bản...chẳng bao giờ cần lót lồng.con chim ị chắc mát đít phải bit.thớt của bác hay quá.chúc mừng bác.
Ðề: Vào bản Mèo tuyển Mi Gửi ae vài hình ảnh cảnh vật, con người vùng cao! Con chim này theo tài liệu tra cứu thì là chim đa đa thì phải còn trên này đồng bào gọi là gà gô, A Dé lấy được trứng trong rừng về cho gà nhà ấp. Ông A Dé ngồi đẽo báng súng kíp. Cảnh vật như tiên cảnh, do chụp bằng điện thoại cùi nên đôi khi ko lột tả hết được vẻ đẹp của núi rừng. Đây là vợ và 2 con của a Dé( một tay bẫy mi giỏi nhất bản, hắn bắt trước giọng mi, khướu rất giống). Thằng bé mới hơn 3 tuổi 1 chút nhưng nó có thể đi bộ vượt 1 quãng đường từ nhà tới nương lúa khoảng 5km đường rừng qua mấy cái dốc mà mấy hôm trước mình tìm vào nhà hắn lúc về đến nhà mệt gần chết đêm ngủ đau hết cả người. Ở tuổi này con chúng ta dưới xuôi nó còn ko ăn cho ý nhỉ. Nó có thể tự trèo lên vách ta luy dựng đứng mà mìng leo lên ko cẩn thận là ngã. Đang động viên A Dé thu xếp công việc nhà rồi đi bẫy để mấy hôm nữa lên may ra có mấy con mộc.
Ðề: Vào bản Mèo tuyển Mi Rất hân hạnh được tiếp cụ tại cội Văn Quán. Cụ cho biết quí danh được ko? Ko biết cụ tới cội Văn Quán dượt bao giờ chưa? Con chim trong lồng đẹp đấy cụ ạ.
Ðề: Vào bản Mèo tuyển Mi Bác quá khen! Cái điện thoại cùi của tuổi đời của nó mới có hơn 5 năm nên ảnh cũng kém và quay vi deo thì chẳng rai gì. Bây giờ e đang ở HN rồi cũng mang vài tấm ảnh gia đình của ông bạn A Dé ( chuyên gia bẫy chim) về HN rửa kỉ niệm ông ấy và cũng động viên ông ấy đi bấy để tuần sau lên xem có được con nào ko. Ảnh với ae mình thì là chuyện bình thường nhưng với đồng bào vùng cao đôi khi là thứ gì đó "xa xỉ".
Ðề: Vào bản Mèo tuyển Mi Rất vui được giao lưu với bạn! Thật tình trước kia mình ko thíck giọng mi cho lắm. Những năm 2006-2008 mình công tác nhiều trên Quỳnh NHai - Sơn La bẫy được cả đàn mi nhưng cho ae Cty hết để mỗi con mồi nhưng lúc đó vẫn là mộc tới năm ngoái thì chết do mình đi công cán ở nhà hết cám. Mình hiện tại có 3 con nhưng có 1 con mua năm ngoái ở Hà Cối- Hải Hà- Q.Ninh nó đè hết 2 con còn lại. <------ Bổ sung bài viết -------> Rất cảm ơn bạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <------ Bổ sung bài viết -------> Cảm ơn bạn! Mình tên Phương, địa điểm giao lưu chim của mình là 2 cội Văn Quán và Yên Phúc. Hay phải đi công cán nên chim cò đôi khi cũng thất thường lắm.
Ðề: Vào bản Mèo tuyển Mi Hình như bạn chưa đến cội Văn Quán, hoặc có đến cũng ngồi chỗ khác. Mình đóng đô tại cội nhưng chưa được hân hạnh gặp bạn.
Ðề: Vào bản Mèo tuyển Mi Khẳng định là mình dợt ở hội này nhiều rồi nhưng ko tham gia sinh hoạt và cũng thất thường do đặc thù công việc. Điểm này phía sau trường TH Ban Mai. Trước kia thì chưa nhưng khoảng 3 tháng nay thì đã có biển của hội, phía trước 1 quán cafe hình như là nác Bình là hội trưởng thì phải. Chim xong lông rồi mà đợt này bận quá lại chuẩn bị đi nên ko ra cội được. Cách đây chừng 2 tháng trong 1 lần dãi ở hội có nghe bác Bình nói " để đợt này chim xong lông ae tổ chức đợt thi hót" vậy hội đã tổ chức chưa bác? nếu có thông tin bác chỉ giúp ae với nhé để tham gia cho vui.
Ðề: Vào bản Mèo tuyển Mi Cảm ơn bác nhưng khu mình đang công tác bây giờ bà con đang bận gặt nên dân bản ko có thời gian đi bẫy vì vậy sự lựa chọn cũng hạn chế!
Ðề: Vào bản Mèo tuyển Mi Nghe bác này nói chuyện thú vị thật, cách nói chuyện rất giống bác hoami6868
Ðề: Vào bản Mèo tuyển Mi Do số phận đưa đẩy cuối cùng thành dân kỹ thuật chứ trước kia mình định theo nghiệp " văn"!~X(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ðề: Vào bản Mèo tuyển Mi Bác hoamirung chính là bác bình đấy bác.hihi phóng sự của bác hay thật.... Up