hôm nay mưa gió buồn, và em còn hơn khi lúc trời đang mưa em bị mấy thằng đạo trích xách mất 2 cái chú chòe lửa Tây Nguyên ,đó là kỉ niệm khi em vào trong Tây Nguyên chơi,, hic hic ..tiếc đứt ruột,. các bác nào nhà gần đường thì phải cẩn thận vào không lại bị " nhảy" mất chim giống em đấy
Ðề: buồn quá các bác ạ! 2 em chỏe lửa bị trộm xách mất . Chia buồn cùng bác. Hôm tối t7 rồi, em bị xách 5 lồng : 3 khướu, 2 mi. Buồn không ăn uống được gì. Người với người mà đối xử với nhau thất đức quá. Loại người này bị quả báo thì có hối cũng không kịp.
Ðề: buồn quá các bác ạ! 2 em chỏe lửa bị trộm xách mất . chia buồn cùng bác!! bây giờ lắm bọn trộm chim lắm.. hở ra là bị mất.. dkm bọn thất đức,,chết đường chết chợ thôi..
Ðề: buồn quá các bác ạ! 2 em chỏe lửa bị trộm xách mất . chia buồn cùng các bạn,bây giờ chúng nó nhanh lắm cất trong nhà cho nó lành.
Ðề: buồn quá các bác ạ! 2 em chỏe lửa bị trộm xách mất . Chia buồn sâu sắc............................. Xzz