trưa nay lên sân thượng tắm cho các e nó,thì thấy e chào mào của bác nào sổng cứ nhẩy nhót làm lũ cm nhà hót ché loạn cả lện,đang loay hoay định bẫy thì dưới sân lũ chòe than và lửa gào hét múa may ầm ĩ, chạy xuống thấy e lửa sổng ở đâu cứ bay quanh các lồng đòi đánh nhau.mang lồng bẫy cài mấy con dế định treo lên thì thấy e nó rạn quá ko bay cầm lồng dí trước mặt e nó thấy con dế phi vào ngay thế là bụp chưa đầy 1 phút tóm gọn,song lên gác e cm đi đâu mất.e lửa nó lông lá ngon lành chiều đã hót sổng ầm ầm.tiếc là ko biết up ảnh cho ae chém
Ðề: lộc lá quá.... ngon tế anh. hôm nào sang nhà anh ngồi chơi xem có con nào sổng không nhá. em chuẩn bị được con cu non về luyện co bằng được giống con cu của anh
Ðề: lộc lá quá.... thế thì sướng quá.Thằng em em cũng kể dạo này có con CCL bay tới-Mà cái tính nó bộp chộp,đứng trong nhà mà phi ra làm lũ chim loạn cả lên )
Ðề: lộc lá quá.... ok lúc nào tiện qua a lúc nào cũng ở nhà tiếp e phí mất e cm ngoài trời hót đấu khá hay bộ đẹp,chắc e lửa sập kêu the thé e nó sợ bay mất tiêu.
Ðề: lộc lá quá.... Hôm nay em cũng được 1 con má trắng. đàn nó có 4 con thì em thịt 3 con rùi. thấy còn bố mẹ nó và 1 con má trắng nữa. em tính trước khi nghỉ hè thì thu phục gọn. mà anh yên tâm. hôm nay nó hót đấu với chim nhà anh nó chưa đã thì chưa đi đâu. mai nó quay lại tiếp đấy anh ạ
Ðề: lộc lá quá.... nếu hết lồng thì sang tên đổi cám đê anh nhiều chào mào quá em cũng ngại. nhà có đôi ttl nhưng có mỗi 1 con hót nên cũng chán
Ðề: lộc lá quá.... hôm nay ko thấy e cm đó đâu nữa chắc sợ quá di luôn rồi,cũng bẫy đc nhiều cm,đang lọ mọ làm cái avi tống cả vào nuôi cho nó nhàn,xong chắc lai thừa lồng tặng ae