Em có con khuyên mới 23 ngày tù binh và đang chiến ba vì ngiền.các bác xem giùm xem có tương lai sáng sủa gì không nhé.tình hình là hơn 2 chục ngày trước em ở nhà có bẫy được em này rồi vào cám để lại cho thằng em ở nhà nuôi. ở nhà nó chỉ cho ăn ba vì thỉnh thoảng cho miếng chuối. đến ngày hôm qua về thử treo ra thì thấy nó có vẻ được nên hôm nào lên HN vác lên luôn. hehe. thấy nó bảo là thành tích từ hôm đi ở nhà nó lấy đi làm mồi thì đã thêm được khoảng chục em nữa và mang ra kiếm mấy đồng ăn kem, mua cám em chẳng biết up video kiểu gì nữa. http://youtu.be/KG6iibE1SzA
Ðề: Khuyên 23 ngày tù binh. Bác quay như thế thì thấy gì để nhận xét, up lại hộ cho bác này [YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=KG6iibE1SzA&feature=youtu.be[/YOUTB]
Ðề: Khuyên 23 ngày tù binh. em quay cũng mỏi cổ, mỏi tay bác ạ. tại vì treo lên thế nó mới kêu. Không biết đến bao giờ nó mới líu bác nhỉ ?
Ðề: Khuyên 23 ngày tù binh. Cho em ủng hộ Bác cái nào. st là post bài bá chạo quá. Thật là hay. Em cảm ơn Bác. Best regards.
Ðề: Khuyên 23 ngày tù binh. Bó chim, quay thế thì quay làm gì, chim mộc khó quay thì để chim ở ngoài cửa sổ, mình ở bên trong, chim nó không nhìn rõ mình thì nó không nhảy, tha hồ quay.