Vô tình nhìn thấy cảnh thương tâm :((

Thảo luận trong 'Vẹt - Két - Xích - Yến Phụng' bắt đầu bởi tytytran1905, 10/3/13.

  1. lebachu

    lebachu Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/4/12
    Bài viết:
    619
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    hà nội-hưng yên
    Nơi ở:
    hà nội -hưng yên
    Ðề: Vô tình nhìn thấy cảnh thương tâm :((

    vâng cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm. chúc cho các bé ra đi thanh thản
    <------ Bổ sung bài viết ------->
    dạ mình làm được ăn thua chịu bác ạ. qua tuần em nhập lại 1 chuyến nữa trả cho các bác đã đặt. cảm ơn bác và anh em đã quan tâm
     
  2. thanhhung3558

    thanhhung3558 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    8/11/12
    Bài viết:
    324
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Nơi ở:
    Tp. HCM
    Ðề: Vô tình nhìn thấy cảnh thương tâm :((

    Chia buồn cùng bác nhé! CHuyến này lỗ nặng rồi
     
  3. Supper_Dream

    Supper_Dream Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    18/1/13
    Bài viết:
    442
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Nguyễn Thông P9,Q3.TP HCM
    Ðề: Vô tình nhìn thấy cảnh thương tâm :((

    Làm ăn kinh doanh thì lời ăn lổ chịu thôi nhưng mà vận chuyển bằng xe thì củng có tình trạnh như vậy thôi .Xe đi 2 ngày mới đến mà để ở dưới gầm nóng lắm chim non chịu sao nổi
     
  4. lebachu

    lebachu Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/4/12
    Bài viết:
    619
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    hà nội-hưng yên
    Nơi ở:
    hà nội -hưng yên
    Ðề: Vô tình nhìn thấy cảnh thương tâm :((

    em chuyển bằng máy bay. mà cái này là bên nhập họ đục lỗ ít thôi. chứ nếu lỗ nhiều chim không vấn đề gì bác ạ
     
  5. poseidon

    poseidon Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    23/1/13
    Bài viết:
    414
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Vô tình nhìn thấy cảnh thương tâm :((

    Ôi kiếm chác thì phải chịu...nếu như thế thà mình đi chăm sóc trên đường có đỡ hơn ko...trên xe Hoàng Long cho tài 100k thì tự mình chăm sóc...ko chịu hỏi ráng mà chịu, ko trách ai dc.
     
  6. angeltb1

    angeltb1 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    6/11/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Vô tình nhìn thấy cảnh thương tâm :((

    nhìn thấy tội thật mấy em còn chưa bít mùi đời
     
  7. biden88

    biden88 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/1/12
    Bài viết:
    441
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Vô tình nhìn thấy cảnh thương tâm :((

    ủa bạn chuyển bằng máy bay được à, mình nghe nói động vật ko cho chuyển mà. Bạn cho mình hỏi chi phí bạn chuyển hết bao nhiu ko? và hãng nào nhận chuyển vậy?
     
  8. lebachu

    lebachu Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/4/12
    Bài viết:
    619
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    hà nội-hưng yên
    Nơi ở:
    hà nội -hưng yên
    Ðề: Vô tình nhìn thấy cảnh thương tâm :((

    vâng hàng này họ không chuyển. làm luật bác ạ
     
  9. ZickZun

    ZickZun Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    5/3/13
    Bài viết:
    229
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Vô tình nhìn thấy cảnh thương tâm :((

    Thật tội nghiệp các bé quá...xin chia buồn cùng em lebachu :(..lần sau rút kn vậy :(
     
  10. capcuu99

    capcuu99 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    23/2/13
    Bài viết:
    52
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Vô tình nhìn thấy cảnh thương tâm :((

    tội nghiệp wa, mình cũng chết có 1 con do bệnh, bạn chết do ngạt thật là khổ,bạn xếp hàng kiểu này nhìn não lòng luôn, buồn thật ,thôi chia buồn nha, của đi thay người,
     
  11. lebachu

    lebachu Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/4/12
    Bài viết:
    619
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    hà nội-hưng yên
    Nơi ở:
    hà nội -hưng yên
    Ðề: Vô tình nhìn thấy cảnh thương tâm :((

    thank bác . là bên chuyển hàng làm bị vậy. em là bên nhận hàng
     
  12. biden88

    biden88 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/1/12
    Bài viết:
    441
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Vô tình nhìn thấy cảnh thương tâm :((

    thế bạn làm cách nào mà nó cho chuyển vậy? có thể chỉ mình với được ko :D
     
  13. Roit

    Roit Vịt Con

    Tham gia ngày:
    15/11/11
    Bài viết:
    3,278
    Được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    IT
    Nơi ở:
    HCM
    Ðề: Vô tình nhìn thấy cảnh thương tâm :((

    Quá thương tâm, Vận chuyển chim non k phải dễ nên nhìu ae ngoài HN nhờ mua giúp mà ae trong HCM k dám nhận là vì vậy.Lebachu hỏi kĩ xem người chuyển đã chuyển bao giờ chưa. chứ trên máy bay Dưỡng khí khác, mình còn khó chịu huống hồ chim non
     
  14. lebachu

    lebachu Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    30/4/12
    Bài viết:
    619
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    hà nội-hưng yên
    Nơi ở:
    hà nội -hưng yên
    Ðề: Vô tình nhìn thấy cảnh thương tâm :((

    bác này chuyên ship chim săn non toàn quốc. nhưng chắc chưa ship số lượng lớn bao giờ thành ra bác ý chọc mấy cái lỗ thông khí chọc xong rút ra thì gần như cái miệng lỗ đso lại trở về trạng trái bình thường. mà nhiều con quá không thông khí được nên nó ngột anh ạ. còn bác ý đụt lỗ to và nhiều(vì chim non nó không co cắn phá như chim lớn nên cứ đục thoải mái) thì chim không vấn đề gì hết anh ạ. đây cũng là bài học để cả 2 bên rút kinh nghiệm anh ạ.
     
  15. HNT24681

    HNT24681 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    26/10/11
    Bài viết:
    32
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Vô tình nhìn thấy cảnh thương tâm :((

    Tuần sau cụ lại nhập tiếp à? Cho em hỏi giá bao nhiêu vậy ạ? Đặt cọc thế nào? Em đang muốn lấy 1 em ạ. Thanks cụ!
     
  16. craven27

    craven27 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    26/6/11
    Bài viết:
    758
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Vô tình nhìn thấy cảnh thương tâm :((

    ... mình không biết nói gì hết... vẹt mình đem từ SG về Lâm Đồng đi có hơn 6 tiếng nhưng nhất quyết ko cho em nó vô cốp, hôm qua mang mí em Yến Phụng lên đứng cự nự 1 hồi cũng rinh mấy em nó để trên bụng mà nằm... Chia buồn cùng bạn :(
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé